Trích:
neva viết
Hí hí ... hôm nào em cũng ra cửa hàng chị Toàn ở đê La thành mua cá vobla về để sốt cà chua xem sao 
|
Bác nói thật hay đùa đấy? "Vobla sốt với cà chua"! Hì hì chắc bác Hongducanh cố khen ngon để nịnh bác gái thôi, chứ ... hì hì, nó mặn ai mà ăn được.
Nói đến vobla là em lại thèm rỏ rãi. Ngày xưa NM em còn liên doanh với Nga, anh em hay đi công tác, nghỉ phép (ta và tây)... nhiệm vụ đầu tiên là phải mang cá về (không thì đừng hòng bước xuống sân bay Nội Bài!), nên hay có cá ăn luôn. Giờ "đứt hàng" rồi. Thỉnh thoảng ra HN mới được anh em bạn bè chiêu đãi. Mà lâu lắm rồi cũng có được ra HN đâu, nên thèm lắm
