View Single Post
  #96  
Cũ 21-08-2008, 09:47
nhatha nhatha is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 103
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 102 lần trong 51 bài đăng
Default HCV đầu tiên trong ngày thuộc về đoàn Nga!

Olga Kaniskina đã giành chiếc HCV thứ 14 cho Nga sau khi xuất sắc về nhất ở nội dung đi bộ nữ 20 km với thành tích 1.26,31 (Kỷ lục Olympic). Cô đã bỏ xa các đối thủ tới hơn 1 phút. Dù cho bị áp lực tâm lý khi người đồng đội của cô là Tatiana Kalmykova (cũng là một niềm hy vọng) bị truất quyền thi đấu với 3 thẻ vàng (=1 thẻ đỏ) ở km12. Bản thân nhà vô địch mới Olga Kaniskina cũng bị tới 2 thẻ vàng và có lúc, nhatha tôi lo là họ sẽ "diệt" luôn cả cô nữa. Nhưng ơn chúa, tất cả đã qua và Olga Kaniskina - nhà vô địch Olympic. Chiến thắng này sẽ mở hàng cho ngày thành công của Nga cũng như chiến thắng hôm qua của nữ VĐV bơi Marathon 10 km Larisa Ilchenko (mới 19 tuổi). HCV của Larisa là cả một cuộc chiến khi cô luôn bị các đối thủ đánh đấm, trong đó VĐV Anh (đoạt HCB) còn đạp cả vảo mắt cô. Khi chiến thắng xong, vai của Larisa gần như tê liệt vì một cú đánh đã trúng vào chấn thương vai của cô từ giải VĐTG gần đây (cũng do một cú đấm của đối phương!). Có lẽ, Larisa về phải học thêm võ để tự vệ thì mới có thể bảo vệ ngôi vô địch sau 4 năm. Quay lại chiến thắng vừa rồi của Olga Kaniskina, thành tích của cô là rất đáng khen vì cuộc đua diễn ra trong điều kiện trời mưa to từ km8. Mưa cũng ảnh hưởng rất nhiều đến các cuộc đấu diễn ra: phóng lao nam, mười môn phối hợp nam và nhất là bơi 10km của nam. Ở môn này, niềm hy vọng của Nga là nhà vô địch thế giới Vova Diatchin.
Trả lời kèm theo trích dẫn