Đúng là Olympic đang đi đến hồi kết, và khả năng vào tốp 3 của đoàn Nga ngày càng xa vời. Hôm qua, tuy Isynbaeva phá KLTG, nhưng nhiều VĐV đã để mất vàng đáng tiếc. Bất ngờ lớn nhất là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở môn nhảy đệm lưới Irina Kravaeva (5 lần VĐTG) chỉ đứng thứ 5, nhường chức vô địch cho một VĐV Trung Quốc. Sở dĩ Irina thất bại là vì cô đã gặp sai sót lớn trong bài thi dù bài của cô có độ khó hơn hẳn các đối thủ. Một số thất bại khác như ở môn cử tạ nam dưới 105 kg, Nga chỉ giành HCB và HCĐ dù tưởng như đã nắm chắc vàng trong tay. Chiến thắng ở nội dung này là người anh em Aramnov (Bellorussia) với 430 kg, một kỷ lục Olympic. Tính sơ, nếu là đội tuyển Liên Xô thi đấu thì bây giờ cũng phải được gần 2 chục "vàng" đấy các bác ạ. Ngoài Bellorussia, các tuyển thủ thuộc Liên Xô cũ đã có vàng thuộc về Ucraina (5), Gruzia (2), Kazakstan (1) và Azerbaijan (1). Nếu thi đấu tốt hơn một chút và trong màu áo CCCP thì đội tuyển vẫn đứng đầu Olympic phải không các bác. Còn gần một nửa đại hội, hy vọng cơ hội cho Nga vẫn còn với các môn điền kinh, vật.
|