Hai huy chương vàng hôm qua có vẻ như hơi bất ngờ với đoàn Nga, nhưng đó là dấu hiệu hồi phục của đoàn VĐV Nga. Bản thân Valeri Borchin mới 21 tuổi, lần đầu tiên dự Olympic, không được các đối thủ đánh giá cao và anh đã gây bất ngờ đầy ấn tượng, về đích trong SVĐ "Tổ chim", bỏ xa các đối thủ để giành HCV quá thuyết phục. Phần đấu kiếm đồng đội nữ, Lamonova Evgenia, Nikichina Victoria,Boyko Svetlana đều không gây được ấn tượng và bị loại sớm ở nội dung đơn nữ, nhưng họ đã tiến thẳng vào chung kết một cách bất ngờ và giành thắng lợi áp đảo trước đội tuyển Mỹ trong trận chung kết. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là chiến thắng của Dinara Safina trước Na Li của nước chủ nhà trong trận bán kết quần vợt đơn nữ. BTC đã tạo mọi điều kiện để Na Li có thể giành chiến thắng: Trận tứ kết của NaLi diễn ra từ thứ năm, trong khi Dinara vất vả giành chiến thắng trước Jankovic vào rạng sáng thứ bảy, tiếp sau đó cô còn vắt kiệt sức trong trận đánh đôi cùng Sveta Kuznetsova (cũng đánh hết ba séc, và họ thua đôi nữ chủ nhà). Trận đánh đôi này kết thúc đã là bốn giờ sáng ngày thứ bảy, có thể nói là trận đánh lịch sử. Chưa đầy mười giờ đồng hồ sau, Dinara lại tiếp tục ra sân để đối đầu với Na Li, và có lúc, cô tỏ ra quá mệt mỏi. Rất may là đẳng cấp của Safina cao hơn hẳn Na Li, và thể lực của cô quá tuyệt. Na Li muốn phá sức của Safina nhưng trong những thời điểm quyết định, Dinara vẫn đủ sức để tung ra những đòn trí mạng. Kết quả 2-0 (7-6,7-5) đưa Dinara vào chung kết một cách xứng đáng nhất. Cô đã phục thù cho Kuznetsova, người đã thua Na Li ngay ở vòng 1, và cũng là người đã cùng Dinara thất bại trước bộ đôi TRung Quốc. Sau thắng lợi của Lena Dementieva trong trận bán kết còn lại, Nga đã có cả vàng và bạc nội dung đơn nữ. Nếu Vera Zvonareva giành thắng lợi trước Na Li, trên bục chiến thắng sẽ là ba cô gái Nga - một bức tranh quá tuyệt vời. Xin chúc mừng Dinara, Lena và Vera. Hai trận đấu sẽ diễn ra vào 13 h chiều ngay theo giờ Việt Nam.
|