View Single Post
  #51  
Cũ 16-08-2008, 08:57
nhatha nhatha is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 103
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 102 lần trong 51 bài đăng
Default

Thật tội nghiệp cho cô bé Ngân Thương nhà ta, dính doping vì thiếu hiểu biết - dùng thuốc để giảm cân! Tội nghiệp nữa cho bác Hoàng Vĩnh Giang trưởng đoàn, vừa hứa với IOC là đoàn VN thua thì thua, nhất quyết không dùng doping. Ngân Thương lại là VĐV được IOC mời đặc cách, không cần phải đấu loại. Đây là một bài học đắt giá cho thể thao VN, tuy nhiên nếu chứng minh được vô tình dùng thuốc, cô có thể không bị cấm thi đấu, còn không thì án phạt sẽ là một năm. Hôm nay, đoàn Nga hy vọng sẽ có vàng chứ như hôm qua thì quá thất vọng, mình thì toàn đồng trong khi các đối thủ cứ vàng khè! Nhưng hôm qua thì tôi hết sức khâm phục cô bé Dinara Safina. Sau ba séc đấu cực vất vả (lại thua) trong trận đánh đôi cùng Sveta Kuznetsova, cô đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 2 Jelena Jankovic. Trận đấu kết thúc lúc đã khoảng 0 giờ ngày 16/8 (giờ Bắc Kinh)! Tôi có xem séc thứ ba và có cảm giác như sức lực của Dinara là vô hạn: Jankovic cố gắng phá sức của Dinara nhưng Dinara càng đánh càng hăng và chiến thắng đến với cô hoàn toàn xứng đáng. Cơ hội để các cô gái Nga giành cả vàng, bạc, đồng ở nội dung đơn nữ là rất lớn: tuy đánh bại cô chị Williams và là chủ nhà nhưng dù sao bé Na Li cũng chỉ là hạt giống số 46 thế giới thôi. Trận đấu giữa Dinara Safina và Na Li đã sắp bắt đầu, sau đó là bán kết nội bộ Nga giữa Lena Dementieva và Vera Zvonareva. Có lẽ thứ tự cuối cùng sẽ là: Vàng/ Dinara; Bạc/ Lena và Đồng/Vera?
Trả lời kèm theo trích dẫn