Ðề tài: Phim Nga
View Single Post
  #87  
Cũ 14-08-2008, 12:59
gionhe gionhe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 98
Cảm ơn: 247
Được cảm ơn 413 lần trong 79 bài đăng
Default Về phim Mát-xcơ-va tình yêu của tôi

Một bộ phim lên án gay gắt tội ác của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2, mà một trong những tội ác man rợ nhất trong lịch sử loài người là Mỹ đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirôsima và Nagasaki của Nhật Bản, cướp đi hàng triệu sinh mạng con người. Hậu quả của tội ác này vẫn còn dai dẳng đến hôm nay...
Trong phim, cô gái Nhật I-u-ri-kô, nữ diến viên ba lê tài năng xinh đẹp sang Mát-xcơ-va học múa. Cô đã gặp và yêu chàng họa sỹ Nga trẻ tuổi tài năng Vô-lô-đi-a. Thế nhưng, căn bệnh máu trắng do cha mẹ cô là những nạn nhân của vụ nổ bom nguyên tử của Mỹ di truyền lại, đã cướp đi cuộc sống và tình yêu của cô.
Bộ phim cũng là một bản tình ca tuyệt đẹp ca ngợi một mối tình không biên giới.
Trước năm 1975, đây là một trong những bộ phim LX nổi tiếng nhất được khán giả rất hâm mộ. Nữ diễn viên tài sắc của Nhật Bản thời đó Kômaki Kurihara nổi tiếng bởi vẻ đẹp và tài năng của mình. Cô được mời tham gia nhiều phim khác của LX như: Giai điệu những đêm trắng, Đội bay v..v
Còn diễn viên Ô-lếch Vi-đốp của LX cũng nổi tiếng như cồn vào thời gian đó. Anh đã từng đóng vai chính trong phim Kỹ sỹ không đầu. Vẻ đẹp đầy nam tính pha nét hoang dã của những chàng Cao bồi miền Viễn tây nước Mỹ đã chinh phục trái tim hàng triệu cô gái Nga và VN. Chính vì thế, anh đã được mời cộng tác trong một số bộ phim của Hô-li-út và hiện nay anh đang sống cùng gia đình và đóng phim tại Mỹ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn gionhe cho bài viết trên:
hungmgmi (15-08-2008), phucanh (14-08-2008), Vania (04-07-2010)