Trích:
Old Tiger viết
Trích:
@ To all! Xin tạm biệt 4R! Cảm ơn vì tất cả những gì tốt đẹp nhất!
|
Bác Hổ già mới chỉ tạm biệt NNN thôi chứ có bỏ hẳn NNN đâu phải không bác Hổ già ?. Suốt mạch bài của bác (ảnh và tranh luận) tôi chưa có một ý kiến nào dù là một chữ, tôi chỉ xem và đọc - sau đó ngẫm nghĩ sự đời mà thôi. Thiết nghĩ bác đến với NNN để tìm lại những kỷ niệm xưa thời "xa vắng" - cái thời mà mỗi chúng ta nhớ lại không khỏi bồi hồi xúc động...
Bác đưa những hình ảnh do chính tay bác chụp về một công trình vĩ đại - có tầm, có cỡ của quốc gia. Nếu là sự tĩnh lặng của topic đó với đúng nghĩa thì hay biết bao.
Một ngày nào đó, bác có dịp đọc lại những tranh luận giữa bác và mọi người, bác sẽ nhận ra một điều: " chẳng ra sao" !
Sự thật và lịch sử vẫn đang và sẽ tồn tại với Dung Quất...
Có những buổỉ sáng sớm vào lúc 1 đến 2 giờ sáng, tôi vẫn thấy nick Old Tiger xanh đèn - bác vẫn đang thức cùng NNN sau những thời gian vật lộn trên công trường... điều đó chứng tỏ bác rất yêu NNN. Song, chẳng lẽ chỉ vì những tranh luận mà dẫn đến sự bế tắc, để rồi bác phải chào tạm biệt NNN ư? chẳng đáng chút nào bác Hổ già kính mến ạ.
...
Mong gặp lại !