
12-08-2008, 14:22
|
 |
Cá Vobla - Вобла сушеная
|
|
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
|
|
Trích:
TrungDN viết
Mới thấy bác bên topic kia trêu ghẹo vũ khí Nga, quả là "sôi nổi" bác nhỉ.
Ngày trước tôi nghe "bản gốc do nghệ sĩ Nga hát" thì tự nhiên thấy hừng hực khí thế, như muốn tìm ngay chỗ để giải tỏa năng lượng đang sục sôi trong người ấy. Sau này có nghe các bản tiếng Việt Nga của nhà ta, chỉ thấy chiêng trống ầm ĩ, nhạc át cả lời không hiểu hát cái gì nên thấy nó "sôi nổi" kiểu khác bác ạ.
|
Tùy theo cách hiểu của mỗi người thôi. Nhưng nhà cháu tự thấy chất sôi nổi của bản tiếng Việt trẻ hơn rất nhiều so với bản tiếng Nga, có lẽ bác cháu mình không cùng thế hệ nên sôi nổi theo cách riêng của từng người chăng ???
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...
(Santykov Sedrin)
|