@ nthach!
Ha ha! Cầu chúa cho ông bạn mạnh khỏe, sống và có ngày vào đến Dung Quất để thấy " hậu quả sai lầm của những kẻ quyết định xây dựng cái NMLD” ở đây như thế nào. Vì “sai lầm” mà cái dân Quảng Ngãi được “cơm ấm, áo no” , miền Trung được “mở cái mày cái mặt” như thế nào!
Còn hiện tại ông bạn cứ việc ngồi gặm nhấm cái sự sung sướng về những điều mình cứ tự nghĩ ra và quy chụp cho người khác.
Trích:
"
To Sunny:
Xưa nay em vẫn thầm phục bác vì các comment của bác rất hóm hỉnh, trí tuệ và thâm thúy (mà em chưa có dịp nói ra). Những ngày qua, ít nhiều báo cũng đã ủng hộ em. Em rất biết ơn . Giờ thì bác ơi, để một mình em chiến đấu, bác đừng tham gia nữa, vì em mà thấy bác bị mắng em áy náy lắm, áy náy lắm. Cảm ơn bác "
Chỉ có kẻ rất rất ngu mời hiểu những dòng viết trên là
“nỡ lòng bán rẻ người ủng hộ mình”.