Tập đoàn khổng lồ MIRAX cuối cùng cũng đã đến VN.
Ở Moskva Gà tôi cưỡi ngựa xem hoa thì thấy các tòa nhà xây dựng oách một tí đều gắn biển MIRAX.
Hai tháp Đông, Tây của dự án Tháp Liên bang mà trong bản tin trên có nhắc là một ví dụ.
Trên diện tích có 4.230 mét vuông, tập đoàn này đang xây dựng 2 tòa tháp chọc trời, có thể trở thành một biểu tượng thời hiện đại của thủ đô Moskva. Nói vậy, là vì đây sẽ ngôi nhà cao nhất Đông Âu, theo lời cô hướng dẫn viên của công ty MIRAX.Tòa tháp Tây đã xây xong, từ năm 2004 đến năm 2006 thì xong. Nó cao 243 mét, 63 tầng. Công trình này do các nhà thầu và công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhận.
Còn tháp Đông đang do các nhà thầu và 6000 công nhân Trung quốc đảm nhận xây dựng. Công nhận anh Tàu này giỏi ghê, đâu đâu cũng thấy bóng dáng. Khi xây xong, tòa tháp sẽ có 93 tầng. Dự kiến sẽ có nửa triệu người làm việc trong tòa tháp đôi Liên bang này.
Dưới đây là một số bức ảnh:
Mô hình tòa tháp Liên bang:
Từ trên tầng 61 của tháp Tây đã xây xong, có thể quan sát tiến độ công trình bên tháp Đông. Đến cuối tháng 7, tháp này mới xây đến tầng 55, tức là còn xơi mới đến tầng 93.
Đâu đâu cũng thấy tên tuổi MIRAX, một quảng cáo khá ấn tượng: