Từ xưa nay Kavkaz không bao giờ bình yên ! Xung đột sắc tộc là vậy , rất khó giải quyết ổn thỏa !
Mấy ông bạn Nga cứ nói đại loại : Bọn nó và chúng tao như chó với voi í ! Chó chỉ chạy vòng quanh voi và sủa thôi chả làm gì bọn tao được !
Về cơ bản là thế nhưng nhiều lúc voi cũng bị xơi vài miếng cẩu xực khá đau , hơn nữa loài voi vốn xoay xở cũng chậm chạp , thân hình to lớn nên khó che chở hết các bộ phận !
Cách đây ít năm khi còn ở Kavkaz tôi cũng chứng kiến nhiều vụ xung đột ở đó , nói chung là liên miên , mặc dù ở lãnh thổ của Nga và nằm sát mấy nước Cộng Hòa tự trị này nhưng tôi thấy yên ổn lắm , vẫn buôn bán với họ bình thường , lâu lâu có vài vụ nhưng cũng ko nhắm vào VC nên mình ko ngại .
Nga giờ rất mạnh nên việc giải quyết mấy xung đột loại này chắc sẽ dập nhanh thôi , nhưng về lâu dài thì cũng mệt đấy !
Cho nên đến tận bấy giờ Kavkaz đã có 1 ngày bình yên nào đâu !
Vì thế mà tương lai xung đột Nga - Gruzia kết cục thế nào có lẽ cũng không khó đoán !
Thay đổi nội dung bởi: matador, 11-08-2008 thời gian gửi bài 13:05
|