Trích:
Sunny viết
Có cái comment của bác Hổ sau comment số 243 với mấy hình người cười & "giãy đành đạch"  cùng link botay.com đâu rồi nhể  Bác Hổ "tự" cất đi ?
Cái box này đang nghiêm trang quá, thêm một tý hài cho vui vẻ, giảm đi phần căng thẳng khi các "chiên da" các loại "chanh" luận 
À, về các thông tin dầu khí nói chung và Dung Quất nói riêng thấy vài thành viên cứ "than" là không có gì mới (chỉ toàn đời 2005) ? Nếu có thể, bác Hổ cho vài link và / hoặc mail các files nhé. Để cho tha hồ "ngâm cứu" 
|
@ To all! Trước hết em xin lỗi vì đã vi phạm Nội quy của 4R NNN. Vì viết quá ngắn.
Các bác thông cảm chỉ vì em chẳng có gì để nói cả (vì tài hèn sức mọn). Chỉ mong các bác học rộng tài cao cho em biết thế nào là khẩu hiệu, đọc và nhìn nhận hộ em nhưng điều em viết và những điều em trích trên có phải là khẩu hiệu không?
@ To bac nthach!
Về vấn đề cãi lại Quốc hội: Nếu em thấy em đúng và có những bằng chứng cụ thể, đúng đắn, khoa học thì em sẵn sàng cãi lại cả ông Giời chứ đừng nói là QH. Trong khoa học, để xác định đúng sai, người ta quan tâm trước hết là bằng chứng chứng minh.
Em xin đính chính thêm một tý, ông TS Hiển ra miền Trung để nghiên cứu, không phải là
thực hiện các công trình đã được phê duyệt, mà xuất phát từ tâm huyết tìm kiếm một vận hội mới cho miền Trung thoát khỏi đói nghèo. Với kiến thức sâu rộng và cái tâm của một nhà khoa học ông đã chứng minh việc đúng đắn khi xây dựng các cảng biển sâu tại miền Trung trong đó có cảng Dung Quất cũng như việc chọn địa điểm xây dựng NMLD tại nơi đây.
Tất nhiên rất rất nhiều lãnh đạo cao cấp và các nhà khoa học khác hoài nghi, hoặc phản đối. Cũng may Đất nước còn có một ông Võ Văn Kiệt. Ông ấy sau này mới PHÊ DUYỆT dự án của ông Hiển đấy chứ.
Bác nthach có thể tự mình chứng minh việc sai lầm khi xây dựng NMLD Dung Quất cho bà con trong 4R được không (bằng những bằng chứng khoa học và phân tích cụ thể của bác, chứ không dựa vào những bài viết của người khác, hay những phát biểu tại QH cách đây đã vài ba năm). Nếu được thế thì em rất cám ơn.
Tái bút: Ngày xưa thời LXô có phim về chiến tranh vệ Quốc có tên
”Idi i smotri!”. Hình như sau này chiếu ở Việt Nam dịch là:
Hãy đến mà xem thì phải!