Trích:
rung_bach_duong viết
Nhà em có cậu con trai 17 tuổi rồi mà làm cái gì cũng lóng ngóng, gắp mỗi miếng thịt gà mà đến 2 lần vẫn trượt bác ạ  .
|
@Rừng : có bao giờ nó gắp đến 2 lần vẫn trượt vì bị "soi" xem có gắp được không? Và sau khi gắp trượt 2 lần còn bị nghe "Đấy, biết ngay mà!"

. Y như con nhà mình, Rừng ạ.
@các mem nhí : tuần vừa rồi bận rộn chuẩn bị hội sách nên có phần bê trễ topic này, vô cùng xin lỗi các mem nhí. Nhân tiện, xin mời các mem nhí QKSGN đến tham quan hội sách giáo dục từ ngày 14 đến 17 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 nhé. Hứa hẹn nhiều sách mới hay và đẹp.
Và bây giờ là câu chuyện hôm nay :
CỪU VÀ SÓI
Trên ngọn đồi chàng mục đồng đang ngồi thổi sáo. Bên cạnh chàng một chú chó săn lông mượt đang nằm ngáp ngắn ngáp dài. Xa xa ngoài sườn đồi, có chú cừu con đang gặm cỏ một mình. Đàn cừu này được thả ở đây khá lâu rồi nên cỏ chả còn mấy.
Bỗng từ một lùm cây rậm rạp, Cáo thò đầu ra:
- Ôi, bạn hiền tuyệt diệu của tôi ơi !– Cáo khào khào cất giọng gọi.
- Tôi chỉ là một con cừu bình thường thôi mà – Cừu hiền lành đáp.
- Thật tội nghiệp bạn quá. Ở ngọn đồi xơ xác thế này thì bạn lấy gì mà bỏ bụng cho đỡ đói đây.
- Biết làm sao được. Chủ của tôi chỉ có mỗi bãi cỏ này thôi.
- Có phải không có bãi cỏ nào khác đâu ? – Cáo tỏ vẻ bực tức và nuốt nước bọt – Đi với tớ nào. Trong rừng chỗ tớ có những bãi cỏ tuyệt vời. Cỏ mọc cao đến đầu gối bạn ấy chứ. Tớ đã đuổi hết cả thỏ lẫn hươu nai đi chỗ khác để giữ nguyên bãi cỏ đó cho bạn đấy, bạn thân mến ạ !
- Không – Cừu đáp – Tôi không đi với cậu đâu !
- Ôi, nhưng bạn biết đấy, tớ có biết ăn cỏ đâu. Tớ chả cần cỏ làm gì cả.
- Tôi biết !
- Thế thì đến mà ăn cho no căng rốn đi.
- Tôi sẽ tự xoay sở kiếm thức ăn được mà.
- Sao mi lại dám từ chối món non ta mời nhỉ ? – Sói rít lên giận dữ và định nhảy ra, nhưng sực nhớ đến người chăn cừu với chú chó săn nên vội lùi lại – Đúng là một con cừu ngu ngốc.
- Ta mà ngu ngốc thì ta đã đi với mi rồi – Cừu nhẹ nhàng, bình tĩnh đáp lại.
(Nguồn : O. Ioxeliani. Kolobok 6/1984)