Khai mạc Thế vận hội mùa hè - Olympic 2008
Chỉ còn đúng 2 ngày nữa, Thế vận hội mùa hè lần thứ 29 – Olympic 2008 sẽ được khởi tranh tại Bắc Kinh, thủ đô CHND Trung Hoa. Số 8 được coi là con số may mắn của người Trung Quốc nên ngày khai mạc đã được xác định – 8/8/2008, đúng 8h08 tối (giờ Bắc Kinh). Thế vận hội năm nay có sự tham gia của hầu hết các quốc gia là thành viên của IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) – trên 200 quốc gia với khoảng 10.000 vận động viên. Đoàn đông nhất sẽ là đoàn chủ nhà Trung Quốc với 638 VĐV.
Tham dự kỳ Thế vận hội lần này, đoàn TTVN gồm 53 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 8 môn thi đấu chính thức và 1 môn biểu diễn: taekwondo, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, điền kinh, thể dục, bắn súng và wushu. Khả năng có huy chương của TTVN tại Olympic Bắc Kinh 2008 được trông cả vào 2 mũi nhọn là cử tạ và Taekwondo. Chính vì vậy, ngày mà các tuyển thủ này ra quân cũng là ngày được trông đợi nhất.
Niềm hy vọng đầu tiên của TTVN sẽ vào cuộc chính là lực sỹ Hoàng Anh Tuấn khi hạng cân 56kg nam được khởi tranh vào lúc 10h sáng (giờ Việt Nam) ngày 10/8 tại NTĐ Beihang University. Tham dự hạng cân này có 20 lực sỹ thuộc 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đối thủ chính của Hoàng Anh Tuấn là: nhà VĐTG người CHDCND Triều Tiên Cha Kum-Chol, Wang Shin-Yuan (Đài Loan), HCĐ Athens 2004 Sedat Artuc (Thổ Nhĩ Kỳ), lực sỹ người Cuba Boulet. Lực sỹ trẻ của nước chủ nhà Long Qingquan (mới 18 tuổi) cũng đáng chú ý và anh hoàn toàn có thể gây bất ngờ. Đối với cử tạ nữ, nếu cố gắng vượt qua chính mình, lực sỹ Nguyễn Thị Thiết hoàn toàn có thể tranh chấp HCĐ (thi đấu 12/8).
Trong các ngày 20,21,22/8, đội tuyến Taekwondo Việt Nam sẽ ra quân, và cả 3 võ sỹ đều có cơ hội giành huy chương.
Trần Thị Ngọc Trúc sẽ đi tiên phong ở hạng 49kg nữ vào ngày 20/8. Tại hạng cân này tuy không có VĐV Hàn Quốc, nhưng lại có những VĐV Trung Quốc, Đài Loan đang là ĐKVĐ thế giới hoặc Olympic.
Ngày 21/8 tới lượt Nguyễn Thị Hoài Thu xuất quân ở hạng 57kg nữ, hạng cân mà Trần Hiếu Ngân đã từng giành HCB tại Sydney 2000. Đối thủ lớn nhất ở hạng cân này chính là nhà VĐ Jang Ji Won (Hàn Quốc), tuy nhiên nếu thi đấu đúng sức Hoài Thu hoàn toàn có thể gây được bất ngờ lớn.
Niềm hy vọng lớn nhất của đoàn TTVN – võ sỹ Taekwondo Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng sẽ khoá sổ ở hạng 80kg nam vào ngày 21/8. Các đối thủ chính của Hùng đều rất mạnh đến từ Hàn Quốc, Mali (đương kim VĐTG) và Hy Lạp (á quân Athens 2004).
Ở các môn thi chính thức còn lại, khả năng tiến sâu của các VĐV Việt Nam là rất nhỏ, nên có lẽ chúng ta chỉ nên hy vọng là các VĐV sẽ vượt qua chính mình hoặc phá kỷ lục quốc gia mà thôi: điền kinh (Vũ Thị Hương 100m nữ; Nguyễn Đình Cương 800m nam); bơi (Trần Hữu Việt - 100m ếch nam); bắn súng (Nguyễn Mạnh Tường - súng ngắn nam); bóng bàn (Đoàn Kiến Quốc); cầu lông (Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thị Nguyên Nhung).
Quay lại với đoàn thể thao Nga: đoàn đứng thứ ba về số lượng với 467 VĐV. Trước khi lên đường, đoàn đã được Tổng thống Medvedev tiễn và động viên, dự kiến thủ tướng Vladimir Putin cũng sẽ sang Bắc Kinh để thăm và cổ vũ cho đoàn. Tuy nhiên, thể thao Nga đã phải chịu tổn thất nặng nề trước giờ lên đường: 7 VĐV điền kinh nữ đã bị kết “án” doping do các mẫu thử không trùng nhau. Án được đưa ra đúng một tuần trước ngày Olympic khai mạc nên Nga đã không thể xoay trở được, và có đến 4/7 VĐV này là những niềm hy vọng vàng của Thể thao Nga. Đây là cú sốc lớn nhưng cũng là bài học cho Thể thao Nga và các nước khác: đoàn thể thao Nga đã từng nhiều lần chịu tổn thất do bị kết tội liên quan đến doping (gần như kỳ Olympic nào cũng có vấn đề, trong đó tổn thất lớn nhất là Olympic mùa đông 2002 ở Mỹ). Nếu như không có biện pháp hữu hiệu để đối phó với vấn nạn này thì có lẽ Nga sẽ khó có thể đòi lại ngôi nhất toàn đoàn từ tay Mỹ (kỳ Olympic gần đây nhất Nga đứng đầu là Olympic mùa hè Barcelona – 1992, dưới lá cờ đội tuyển thống nhất các quốc gia độc lập SNG). Không chỉ có Nga, các đoàn khác cũng nhiều lần chịu tổn thất liên quan đến doping mà điển hình là kỷ lục gia nhảy cao người Cuba Javer Sotamayor (2m46) và nhà vô địch Olympic Seoul 1988 ở đường chạy 100 mét danh giá - Ben Johnson (Canada) với KLTG 9giây79. HCV Seoul 1988 được trao lại cho huyền thoại người Mỹ Carl Lewis với thành tích 9 giây 92 (thật nực cười, chính Lewis sau này đã bị phát hiện sử dụng doping). Như vậy, có thể thấy rằng đoàn Nga cũng như các đoàn khác cần có biện pháp hiệu quả và cứng rắn hơn để bảo vệ các ngôi sao của mình, nếu không những cuộc thi đấu tại Olympic sẽ công còn sự công bằng và hữu nghị như khẩu hiệu của phong trào Olympic hiện đại nữa. Cách đây 2 ngày, HLV đội tuyển quần vợt Nga Samil Tarpitsev cũng buộc phải đưa Vera Zvonareva vào đội hình để thay thế cho tay vợt nữ số 1 của mình là Maria Sharapova (chấn thương). Tuy nhiên, quần vợt nữ Nga vẫn có cơ hội giành HCV khi vẫn còn các tay vợt mạnh Svetlana Kuznetsova, Elena Dementieva. Vượt qua tất cả những khó khăn, Nga vẫn có thể tranh chấp ngôi nhất toàn đoàn với Mỹ và Trung Quốc vì họ đang nắm giữ thế mạnh ở nhiều môn như các môn bóng (ngoài bóng đá, cả nữ và nam đều không giành quyền tham dự Bắc Kinh 2008), bắn súng, đua thuyền, vật cổ điển, vật tự do, điền kinh, thể dục, cử tạ…
Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho một kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 thật đẹp mắt, hữu nghị và công bằng, và tất nhiên, cổ vũ cho sự thành công của hai đội tuyển mà chúng ta yêu quý: Việt Nam và Nga.
Nhất Hà
|