Hơ hơ, cái này làm cháu nhớ có một dạo trên Internet có cái Game Online Blizt 1941 cũng lấy bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng quân đối phương rất khôn (người chơi mà). Hình ảnh cũng thật nữa!

Đây là hình Blizt 1941
Còn cái vụ game về WW2 mà nhập vai thì theo cháu dòng game Call Of Duty (Tiếng gọi nghĩa vụ) là hay nhất với các version :1, 1 mở rộng, 2, 3 (version 3 chỉ chơi trên máy PS), với bản 4 là chiến tranh hiện đại. Năm 2003 nó được bình chọn là game hay nhất. Mức độ ác liệt của chiến tranh được tái hiện rất chân thật và ta được trở thành 3 anh lính của cả 3 cường quốc: Anh - Mỹ - Liên Xô. Trong các version trên có đủ các trận nổi tiếng trong WW2 như : El Alamen (Ai Cập), Stalingrad, Moskva, Berlin, Normandie, Kursk, Kharkov,... Game này còn chân thật ở chỗ là nhân vật không có ống máu với phiên bản 2 trở lên(HP), dính 2-3 viên đạn là "đi" còn nếu đạn vô đầu hay lựu đạn "bye bye" luôn. Bởi vậy nếu đã ăn đạn thì lo tìm chỗ núp (khi bị ăn đạn còn làm cho nhân vật choáng váng, không điều khiển được) để sau 1 lát nhân vật sẽ trở lại bình thường).Game này Ram khoảng 512->1GB, Pentium IV, DirectX 9.0c trở lên là chơi tốt tất cả các version nhưng mỗi tội là nó yêu cầu Card màn hình loại Gefore mới chơi được (từ version 2 trở lên, còn đối với bản 1 và 1 mở rộng thì chỉ cần Card 32 Gefore hoặc Card 64 không cần Gefore)
Một số hình ảnh: