View Single Post
  #36  
Cũ 04-08-2008, 22:30
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Trong những ngày mưa tràn nước ngập, em cũng xin ... dịch bịa tạc bài này




Осень
Aполлон Майков
-----------------------------------

Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.

С холоду щеки горят;
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!

Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлек:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;

Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;

Долго на листьях, лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
Ясность прозрачных небес...

Листья шумят под ногой;
Смерть стелет жатву свою...
Только я весел душой
И, как безумный, пою!

Знаю, недаром средь мхов
Ранний подснежник я рвал;
Вплоть до осенних цветов
Каждый цветок я встречал.

Что им сказала душа,
Что ей сказали они -
Вспомню я, счастьем дыша,
В зимние ночи и дни!

Листья шумят под ногой...
Смерть стелет жатву свою!
Только я весел душой -
И, как безумный, пою!
(1856)
Mùa thu
Apollon Maikov
--------------------------------

Trong rừng chiếc lá vàng
Đã phủ lên đất ẩm...
Dũng cảm chân tôi dẫm
Lên sắc xuân của rừng.

Má cháy lên trong lạnh;
Tôi thích chạy trong rừng
Nghe cành khô gẫy rắc
Và quét lá bằng chân!

Không còn thú vui xưa!
Rừng hết điều bí mật:
Hồ đào ai hái mất,
Bông hoa cuối đã tàn;

Rêu không bị đánh động
Bởi đám nấm sữa xoăn
Việt quất tía sắc hồng
Quanh hốc cây nào thấy

Và ban đêm băng giá
Nằm lâu trên lá cây
Bầu trời trong rực rỡ
Nhìn lạnh lẽo xuống đây

Lá xào xạc dưới chân
Thần chết đang hát gặt
Nhưng ta hát như điên
Trong hồn vui ngây ngất

Ta hái bông xuyên tuyết
Trong rêu chẳng vô tình:
Đón từng đóa hoa xinh
Cho tới thu khoe sắc

Và ngày đêm đông giá
Ta hạnh phúc nhớ ra
Lời thầm thì trò chuyện
Của tâm hồn và hoa

Lá xào xạc dưới chân
Thần chết đang hát gặt
Nhưng ta hát như điên
Trong hồn vui ngây ngất
(1856)

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 14-08-2008 thời gian gửi bài 21:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
@@@ (08-09-2008), BelayaZima (05-08-2008), Cartograph (06-10-2008), FORYTCHIA (05-08-2008), Geobic (09-08-2008), hongducanh (04-08-2008), hugh_chips2006 (14-12-2009), hungmgmi (04-08-2008), Tanhia (24-10-2008), USY (04-08-2008)