Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2
Trước đây tôi đã từng tổng hợp một bài về chiến thuật Chiến tranh chớp nhoáng của phát-xít Đức và sự phá sản của nó khi áp dụng ở Liên Xô:
Cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại với sự phá sản của chiến thuật “Chiến tranh chớp nhoáng”. Bài viết sau đó đã được nhiều trang khác lấy post lại và tôi cũng thấy rất tự hào về điều đó,
đây là một ví dụ.
Thực ra, hồi đó tôi mê mẩn một Game chiến thuật cùng tên do hãng
Nival Interactive phát triển. Đầu tiên, là nhờ thành viên
danngoc của diễn đàn chúng ta mua CD cài đặt và gửi ra (khoảng năm 2002) bản “Blitzkrieg I”, sau đó tôi mua được và chơi bản “Blitzkrieg Burning Horizon” (ngoài hàng CD gọi là “Bão lửa”), và bây giờ là các bản mới phát triển “Blitzkrieg II”, gồm hai phiên bản; phiên bản thứ nhất là “Trừng phạt”; phiên bản thứ hai là “Giải phóng” (Tôi mới mua được ở Mátxcơva, đã cài vào máy nhưng hiện nay bị thất lạc đĩa cài gốc khi đi máy bay về Hà Nội, đang nhờ Mít đặc mua lại; nếu không thì đành phải ghost lại vậy). Nhìn chúng tất cả chúng đều giống nhau ở những trận đánh lớn, và khác nhau về những trận đánh nhỏ, khác nhau về sự thăng cấp và khác đôi chút về vũ khí trang bị cho người chơi.
Cảnh một trận đánh trong thành phố, bối cảnh: đất Nga
Người chơi có thể chọn cho mình một trong 3 bên tham chiến. Vì đây là trò chơi tuân theo sự thật lịch sử, nên chúng ta có thể thắng trong những trận đánh cục bộ nhưng không thể chiến thắng trong chiến tranh, nếu như chúng ta chọn bên phát-xít. Tôi cũng đã thử chọn bên phát-xít nhưng chơi chán quá, còn chọn quân đồng minh thì còn chán hơn nên chỉ chơi quân Hồng quân mà thôi.
Nếu như chọn quân phát-xít, bạn sẽ bắt đầu chiến tranh với những trận đánh ở Ba Lan, rồi những trận đánh ở Ucraina, Bêlarutxia, những trận đánh tấn công vào Mátxcơva, Xtalingrat, trận Cuốcxcơ, rồi bảo vệ Kiev, bảo vệ sông Oder và cuối cùng là tử thủ Berlin. Nếu chọn quân đồng minh, sẽ bắt đầu bằng những trận đánh ở Bắc Phi, đổ bộ lên Noócmăngđi, những trận đánh giải phóng nước Pháp và kết thúc chiến tranh bên sông Elbơ.
Vì tôi chỉ chơi bên Hồng quân nên sẽ xin viết nhiều về phe này. Cũng có lẽ, tôi yêu quý Hồng quân quá nên tôi không thể chơi bất cứ một bên tham chiến nào khác. Tôi đã được trải qua những trận đánh hết sức khó khăn thời kỳ đầu chiến tranh, khi mà Hồng quân chỉ có những chiếc xe tăng T-26 bé tí và yếu ớt, cả bài chỉ gọi được máy bay ném bom có 1, 2 lần và rất lâu mới có thể gọi lại được… cho đến cuối chiến tranh tôi được trang bị lực lượng hùng hậu hàng chục chiếc xe tăng loại tốt như T-34-85; IS-2… gọi máy bay các loại được liên tục…
Thường thì người chỉ huy được giao cả bộ binh, xe tăng, 3 khẩu lựu pháo hạng nhẹ 122mm M-30. Lực lượng xe tăng và pháo này sẽ theo chúng ta đến tận cuối chiến tranh, dù có được trang bị thêm thì chúng cũng vẫn là nòng cốt. Chơi bên Hồng quân còn có một thành tố quan trọng, đó là cô lính bắn tỉa. Nàng nói tiếng Nga rất hay, và tuyệt nhất là khả năng “tàng hình” (ngụy trang), bò sang đất địch để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh hoặc máy bay ném bom, hoặc cường kích tấn công mặt đất. Sau đây tôi sẽ viết về những trận đánh lớn, cố định (không thay đổi cho các phiên bản).
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cuộc “chiến tranh mùa đông”; công phá phòng tuyến Manerhelm của Phần Lan. Đây là trận chiến thắng khó khăn đầu tiên vì các phòng tuyến hết sức kiên cố, đã thế pháo của Phần Lan bắn rất dữ. Trận này, người chỉ huy Hồng quân (người chơi) được trang bị 3 chiếc T-26 và vài chiếc xe ô tô bọc thép gắn liên thanh. Quân thì đủ nhưng lựu pháo 122mm thì chỉ có 3 khẩu. Máy bay ném trong giai đoạn này là chiếc TB-3 to tướng, mà ở những bài sau này cứ gọi là bị bắn cháy! Nhiệm vụ được giao là phải công phá được ít nhất 2 cứ điểm trong tập đoàn cứ điểm của địch, tiêu diệt trung tâm chỉ huy của địch sâu trong tung thâm. Ngoài ra, người chỉ huy còn được giao nhiệm vụ thử nghiệm 2 chiếc xe tăng hạng nặng chuẩn bị được trang bị cho Hồng quân là chiếc KV-1 và KV-2, thử nghiệm và không được phép để mất chúng! Một trận đánh khó khăn trong tuyết trắng. Kết thúc trận này, tôi được tặng thưởng huân chương Cờ đỏ.
Sau trận này, đã là bắt đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Người chỉ huy bước vào trận đánh ngăn quân phát-xít đang cố thọc đến thành phố Lêningrat, hòng đánh chiếm thành phố và vu hồi vào thủ đô Mátxcơva yêu quý. Trận đánh này, ngoài 3 khẩu pháo trên đây, người chơi còn được trang bị nhiều quân được bố trí trên một trận tuyến phòng ngự để ngăn sự tấn công của quân địch. Khi chơi những bài như thế này thì người chơi thấy rất rõ, là vai trò của pháo binh, nhất là pháo chống tăng trong phòng ngự là quan trọng như thế nào. Đây cũng là trận đầu tiên mà người chơi cảm nhận được độ chính xác của pháo Đức. Đúng theo lý thuyết quân sự của Liên Xô (có thể đọc được khá rõ ràng trong những hồi ký ví dụ như “Nhớ lại và suy nghĩ” của nguyên soái Liên Xô G.K.Giucốp) là coi pháo binh “thần chiến tranh” là quan trọng nhất. Nếu chúng ta không giữ được pháo, để bị pháo địch tiêu diệt thì thua luôn, khỏi chơi tiếp dù là chơi ở mức độ easy! Hồi đầu mới chơi, nhoằng cái bị nó phản pháo toi cả 3 khẩu. Pháo Đức bắn vừa xa, vừa nhanh, vừa chính xác. Về sau tôi biết là nếu thấy máy bay trinh sát của Đức xuất hiện từ cuối chân trời đã phải gọi tiêm kích đánh chặn hạ nó luôn rồi. Về sau nữa chơi đến thuộc, tôi dùng pháo bắn đạn nổ tiêu diệt toàn bộ khu vực (bắn diện tích) hạ gục toàn bộ pháo địch ở khu vực bố trí. Từ đó chơi hoàn toàn thoải mái. Trong trận này, ngoài những chiếc xe tăng hạng nhẹ người chỉ huy còn được bổ sung hai chiếc T-34-76; mấy chiếc hạng nhẹ BT-5 và BT-7; có cả một chiếc KV-1 nữa. Nếu diệt được địch ở phía Bắc bản đồ thì còn được cấp thêm 1 tàu hỏa bọc sắt chở bộ binh nữa.
Sau trận này là trận bảo vệ thủ đô Mátxcơva. Đúng như lịch sử, đây là thời gian những giàn Cachiusa được đưa ra dùng thử, nên cấp trên tạm “tịch thu” ba khẩu lựu pháo và thay vào đó trang bị cho 2 giàn Cachiusa BM-13; hai chiếc T-34-76. Phải công nhận giàn BM-13 thật hiệu quả trong tiêu diệt công sự. Chỉ một loạt đạn, cả công sự bị tiêu diệt; đúng là bắn hủy diệt! Chỉ chán là nạp lại đạn cho nó quá lâu (16 quả đạn phản lực) và nó bắn không được xa như lựu pháo. Bài này, nếu như giàn Cachiusa không vận động liên tục thì bên địch có đến 8 khẩu lựu pháo bắn được rất xa, tiêu diệt Cachiusa của ta ngay lập tức. Vì thế tôi phải áp dụng chiến thuật du kích, trinh sát kỹ mục tiêu của địch bằng máy bay rồi đến đúng điểm cần bắn, khai hỏa xong rồi “phới” luôn! Trận này phải tiêu diệt bằng được 4 khẩu pháo tiền tiêu của địch, không thì không thể yên được với chúng. Hơn thế nữa, phải chú ý đề phòng máy bay. Máy bay trinh sát, rồi chiếc Đoócniê ném bom to tướng, nó được cử đi để tiêu diệt hai giàn Cachiusa của ta. Nhiệm vụ của trận này là tiêu diệt hết quân Đức đóng trong làng trước mặt, tràn qua cầu, chiếm cầu và chiếm nhà ga.
Sau trận bảo vệ Mátxcơva là trận Xtalingrat, người chỉ huy đã được trang bị thêm 2 khẩu pháo hạng nặng 155mm nòng dài và bắn rất xa, 2 dàn BM-13, 4 chiếc T-34-76 đời 1943; trả lại cho 3 khẩu lựu pháo 122mm… Nhiệm vụ là bảo vệ thành phố khỏi sự tấn công của quân Đức, sau khi đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công thì chiếm nhà ga thành phố và bảo vệ nó, khỏi lực lượng phát-xít tăng cường đến để giải vây cho quân Đức ở trong thành phố là thắng. Nhưng thường là tôi không dừng lại ở đây, mà tiếp tục chơi cho đến khi tiêu diệt hết tên Đức cuối cùng.
Hết trận Xtalingrat là trận đấu xe tăng Cuốcxcơ. Trên một trận địa phòng ngự sâu, nhiều tầng, chúng ta phải đẩy lùi 5 đợt tấn công mạnh và hung dữ của quân phát-xít. Chúng tung vào trận đánh hết sức nhiều xe tăng Cọp, Báo, pháo tự hành Phécđinăng, Stug… quân bộ binh cũng đông như kiến. Nhưng trận này thì tùy phiên bản game, có thể được trang bị giàn pháo phản lực Cachiusa BM-48; với 48 quả đạn ngắn để tiêu diệt công sự thì kém nhưng phang vào đội hình tấn công thì tuyệt. Tôi thường bắn ứng dụng trước vào những khu vực dự kiến có nhiều quân địch đang tấn công (do nhiều khi không trinh sát được) cũng có nhiều hiệu quả (đúng như sự thực lịch sử, trong trận này phía Hồng quân đã tổ chức bắn pháo phản chuẩn bị, dùng pháo binh bắn vào đội hình địch tại tuyến xuất phát trước khi tấn công). Một trận đánh tuyệt diệu! Sau khi đẩy lùi được những đợt tấn công, thì được bổ sung hai khẩu tự hành SU-155 to tướng, một lô xích xông xe tăng T-34 version 43, và nhận được nhiệm vụ tấn công lực lượng xe tăng còn lại của địch đã mệt mỏi mất sức tấn công. Trận này có những 3 cô lính bắn tỉa đến giúp trinh sát. Máy bay cường kích IL-2M và ném bom PE-2 đã gọi được thường xuyên và rất hiệu quả.
Chiếc cường kích IL-2 đang tấn công xe tăng Đức tại một đầu mối đường sắt
Sau trận này là trận đánh khá lớn: Vượt sông Đniepr; bao vây quân địch, đẩy lùi những mưu toan vượt vòng vây của chúng và sau đó tiêu diệt. Từ trận Xtalingrat bên Đức có những khẩu pháo phản lực 6 nòng, bắn nhanh, chính xác và xa ghê gớm. Tôi đã mất rất nhiều lực lượng, nhất là pháo với nó. Chỉ khi chơi nhiều lần và xác định được vị trí của nó, thì mới giải quyết được nó từ sớm để rảnh tay chiến đấu tiếp. Từ khi tiêu diệt được pháo binh của đối phương thì kết cục trận đánh đã an bài.
Hết trận này thì đã kết thúc những trận đánh trên đất Liên Xô. Tiếp đến là trận đánh giải phóng Rumani. Đây là một trận to và khó khăn vì phòng tuyến của địch quá vững chắc, pháo của chúng nhiều, bắn xa và trúng, hơn thế nữa phòng tuyến của chúng là không thể vượt qua đối với lính trinh sát của ta, khả năng dùng pháo binh để chế áp pháo binh của chúng là ít hiệu quả với 4 giàn pháo tự hành, chỉ có thể tiêu diệt được mấy khẩu lựu pháo của chúng bằng cách bắn diện tích khá tốn đạn. Hệ thống phòng không của chúng khá tốt nên máy bay cường kích và oanh tạc của ta hoạt động không hiệu quả. Được cái trong trận này được trang bị hai khẩu pháo tự hành SU-155 khá cơ động, vì nhiều khi xe tăng và bộ binh tiến quá nhanh dã pháo không kịp triển khai theo đội hình tấn công.
Trận đánh cuối cùng là trận chiếm Béclin. Đầu tiên là cần phải tiêu diệt quân địch cố thủ trên các điểm cao (trong lịch sử là những điểm cao Dêlêốp, xin đọc “Nhớ lại và suy nghĩ” của nguyên soái Liên Xô G.K.Giucốp), sau đó tiến vào ngoại ô thành phố Beclin. Trận này được trang bị đến 6 khẩu lựu pháo hạng tốt, hai khẩu pháo tầm xa, hai giàn Cachiusa, xe tăng nhiều vô biên và tham chiến với cũng vô biên nhiều xe tăng Đức. Thật là một trận đánh vĩ đại. Cần thiết phải gọi cường kích IL-10 để tiêu diệt khoảng 8 khẩu pháo tầm xa của địch rất nguy hiểm bố trí ở ba vị trí khác nhau. Đến đây thì gọi máy bay được liên tục, Thời kỳ khó khăn của Hồng quân qua đã từ rất lâu! Nhưng đây cũng là một trận đánh khó khăn vì bản đồ quá lớn, lực lượng địch đông và nhiều lô cốt cố thủ vững chắc.
Giữa những trận lớn cố định là hàng trăm trận nhỏ không trận nào giống trận nào (tôi chơi không biết bao nhiêu lần mà không thấy trùng trận nhỏ nào). Cần chú ý đây là một game rất thật, từ cả công tác hậu cần. Phải chú ý bảo vệ xe tải chở đạn. Chết hết xe tải, là xe tăng và pháo không còn đạn, không bổ sung được bộ binh cho chiến hào tiền duyên. Phải bảo vệ xe công binh vì nó sửa xe tăng, sửa pháo hỏng, đào công sự, sửa cầu… Mất lính trinh sát thì mù tịt! Tôi cũng thích chiếm pháo của địch, biến nó thành pháo của mình. Với những bài cần chiếm đầu cầu làm bàn đạp tấn công, thì trước khi tấn công đã phải chuẩn bị sẵn xe công trình, pháo chống tăng, pháo phòng không… sau khi chiếm xong tổ chức bảo vệ đầu cầu luôn, nếu không địch sẽ cho xe tăng tấn công tái chiếm cầu, hoặc tiêu cực là cho máy bay ném bom phá cầu, mà đã là cầu đá thì khỏi sửa! Tiếp nữa là cần áp dụng đúng chiến thuật, nghĩa là trinh sát, pháo bắn chuẩn bị thật mãnh liệt và tấn công đồng loạt bằng cả xe tăng và bộ binh.
Kết thúc chiến tranh, tôi được phong quân hàm Đại tá (Polkovnik) (quân hàm trung tá (Podpolkovnik), được phong từ hồi sau trận Xtalingrat), các huân chương là Cờ đỏ, Lênin, Huân chương bảo vệ Xtalingrat, Cuturốp hạng nhất, Xuvôrốp hạng nhất, Huân chương Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và sau trận Béclin, ngôi sao vàng Anh hùng Liên bang Xôviết. Thật đáng tự hào!
Thông số cấu hình yêu cầu cơ bản:
Tối thiểu:
* Windows 98/ME/2000/XP, DirectX 9.0
* 1,5 Ghz Pentium III / Athlon
* 320 Мbs RAM
* 64 Mbs VGA GeForce 3 / Radeon 8500
* 2 Gbs ổ cứng
Khuyến cáo nên dùng:
* Windows 98/ME/2000/XP, DirectX 9.0
* 2,4 Ghz Pentium 4 / Athlon
* 512 Мbs RAM
* 128 Мbs VGA GeForce 4 / Radeon 9600
* Dolby Surround 5.1
* 2 Gbs ổ cứng
Game này không hỗ trợ Vista. Tôi đã cài thử nhưng không được.
Trước đây tôi đã từng chơi trên máy Celeron 500 MHz, 256 RAM, vẫn chơi nhưng lờ đờ, Nay dùng Duo Core 3.02/ 2Gbs RAM VGA256 thì quả là sướng! Thấy có tin đồn là Bộ quốc phòng Mỹ đã đặt hãng này phát triển những game tương tự để cho học viên sỹ quan của Hoa Kỳ tập dượt.
Xin nói thêm, là đã khá lâu rồi tôi không chơi nữa, vì nó "sát sinh" nhiều quá. Sát sinh ảo thôi, nhưng nó cũng làm cho tâm mình không còn trong sáng nữa... Nó còn sát sinh nhiều hơn cả
Half life nữa kia!