Trích:
Tanhia viết
Nhưng em là em vẫn ứ tin được bác này đã lấy vợ.
|
Theo thông tin tôi mới được biết thì đó là sự thật 100% đấy bác Tanhia ơi. Hơn thế nữa, đó là 1 câu chuyện cảm động bắt đầu từ hơn 3 năm về trước.
Trích:
micha53 viết
Tớ phải bay từ Nhật tân về và có đặc sản mà mọi người đoán mãi không ra. Chỉ khi cởi gần hết mới được TrungND báo: À,ra thế.
|
Chẳng qua là các bác lúc đó bị nhầm vì nghe nói bác
micha53 ở Nhật tân đến đó mà. Em đoán ra được vì nhờ có "cơm nắm muối vừng" mà em đã vượt qua được thời gian khổ năm xưa thôi bác ạ.
Trích:
virus viết
Ôi, em chân dài, quần bò xanh, xinh gái... để tay "hiểm" quá bác Trung nhẩy?
|
Không phải em ấy tưởng bở nên để tay thế đâu. Bác
Chaika để đấy.