Còn em thì sau khi kéo lên giật xuống cái nghị quyết của bác Trung, (cũng giống bác TĐH) em cũng chả quán triệt được là mấy. Đành phải mượn cặp kính của cậu nhân viên nhà em soi lại thì lại thấy nổi lên được mấy việc tắm rửa như sau, báo cáo các bác

:
- rửa nhà bác Cuong
- tắm cháu gái bác Micha53
- lại rửa xe Grandis nhà bác Micha53
- *&)*^^# vợ bác Hưng Astrakhan (tạm dịch là công tác giới thiệu ý mà).
Nhưng em là em vẫn ứ tin được bác này đã lấy vợ. Bằng chứng là 3 giờ sáng còn thấy nhắn tin cho cụ TĐH báo cáo rành rọt là đã download xong CD nọ, đĩa kia. Làm cụ TĐH suýt bị cụ ông mời ra cột đèn ngồi

. Em hỏi các bác chứ, nhất là những bác cùng hoàn cảnh đã có dzợ, liệu có ai được thả rong đến 3 giờ sáng mà online không ạ

?