View Single Post
  #12  
Cũ 31-07-2008, 20:41
nguyentien's Avatar
nguyentien nguyentien is offline
Súp Solyanka - Солянка суп
 
Tham gia: May 2008
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 388
Cảm ơn: 158
Được cảm ơn 414 lần trong 185 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới nguyentien Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới nguyentien
Default Việc thám hiểm hồ Baikal làm nóng lại tin đồn về kho báu bị chìm

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trong lúc những nhà khoa học Nga đang lặn xuống để tìm hiểu những vùng chưa được khám phá của hồ Baikal, hồ sâu nhất thế giới, các phương tiện truyền thông của Nga đã nhấn mạnh khả năng có thể tìm thấy vàng bạc của Đế Quốc Nga.

CHuyến thám hiểm được bắt đầu hôm thứ ba 29/07/2008 và diễn ra trong vòng hai năm, với mục đích là nghiên cứu về hệ sinh thái đọc đáo của hồ, nhưng những nhà nghiên cứu cũng nói luôn họ sẽ tìm kiếm cả những giả tượng khảo cổ học.

Theo những lời đồn đại, thì có nhiều vàng bạc châu báu từ thời Đế quốc Nga dười đáy hồ, do Đô đốc Alexander Kolchak thuộc lực lượng quân Bạch vệ tẩu tán để không cho chính quyền Xô-viết quốc hữu hóa trong những năm 1919-1920 qua mặt hồ đóng băng. Theo một số báo cáo thì lúc đó nhiệt độ hồ cỡ -60 độ, và số châu báu đó bị chìm khi mặt băng vỡ, có lẽ do sức nặng của số hàng đó.

Dẫu câu chuyện về kho báu của Kolchak là hoang đường, song nhiều trường hợp châu báu bị chìm khác đã đượ ghi nhận.

Báo khổ nhỏ Moskovsky Komsomolyets của Nga trích dẫn lời một nhà thám hiểm và săn tìm kho báu Sergei Nadyozhdin: "Một số trường hợp tiền và những vật giá trị khác chìm xuống đáy hồ đã được ghi nhận."

Ông dẫn ra sự kiện tháng 12 năm 1866, khi 7 xe ngựa chở hơn 1.000 rúp bạc băng qua mặt hồ đóng băng. Mặt băng vỡ, và chiếc xe ba ngựa kéo đầu đoàn chìm xuống độ sâu vài trăm mét, và khi những người khác trở về họ thông báo rằng "một số pút (pood - đơn vị Nga bằng 16 kg) bạc chìm xuống đáy hồ."

Theo như nhà sử học Veniamin Kropotkin: "Hơn 150-200 năm trước đây, một lượng hàng hóa chìm xuống đáy 'hồ tinh khiết nhất thế giới' - xe bò, xe ngựa, tàu thủy hơi nước, ô tô."

Năm 1993, băng trên tuyến đường sắt gần làng Tankhoi hất nguyên một đoàn tàu chở hàng xuống hồ, và nó ở đấy từ đó đên nay.

"Những thợ lặn đã cố gắng tìm kiếm mốt số thứ bị chìm xuống những vùng nước nông. Ví dụ như ở đáy hồ gần làng Listvyanka, người ta đã tìm thấy khẩu pháo cổ dài 1,5 m" theo nhà sử học.

Chuến thám hiểm sẽ được tiếp tục ở vùng được gọi là "biển thánh", sau khi tàu Mir-2 được sửa chữa xong vào hôm thứ sáu 01/08/2008.

Theo Rian.ru
__________________
Ra đời trong bão táp
Trưởng thành từ Nước Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn