Hai ngày rồi, For rất buồn khi đọc được những lời lẽ trong mạch bài này.
Gần 3 năm gắn bó với 3N, gặp gỡ và quen biết một số anh chị và bạn bè trong những ngày đầu sôi nổi, hào hứng, thân thiện nay thấy chuyện vỡ bờ chẳng đặng đừng, For cảm thấy mỗi người có lý do riêng của mình để nói lên những lời như vậy. Nhưng thời tiết đang nóng có động thái nào góp vào lúc này cũng chưa thể hạ nhiệt được, mong tất cả hãy " mình vì mọi người" vì trang Nước Nga trong tôi. Mong mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa với tinh thần thẳng thắn, trung hực , dũng cảm nhưng nhân hòa.
For không phải là dầu hỏa.
__________________
Forytchia của mùa xuân
|