Chào tất cả các bác. Em cũng là một thành viên lâu lắm không có thời gian vào ngôi nhà của chúng ta. Giờ vào đọc những thông tin mới của mọi người, em cũng có cảm giác ngạc nhiên, như Ngộ nhõ nói là "shock". Chỉ có một thời gian mà chúng ta đã có nhiều thay đổi như vậy sao ? Trong em hình ảnh của mọi người là những người rất hăng hái nhiệt tình và rất yêu nước Nga. Em không hề có ý gì nịnh bợ ai nhưng những tâm huyết công sức, những bài viếtý nghĩa, đầu tư tài chính ... cho trang web của các bác đã nói lên điều đó. Và tất nhiên đâu phải tất cả các bác đều đã đi đến nước Nga xa xôi. Cũng có rất nhiều người em chưa từng được gặp mặt như bác Nina, bác Danngoc, bác Tykva...Mọi người dù ở xa hay gần đều góp công góp sức cho n3 đi lên, tiến bộ, có nhiều thêm những bài viết hay. Rồi em cũng nhớ những lần các bác tổ chức offline, các bác rất quan tâm đến những thành viên nhỏ tuổi, hay những bạn sinh viên (không phải mang theo thìa). Tất nhiên là còn nhiều việc nữa. Nhưng khi trở lại đây sau một thời gian bận rộn, em như có cảm giác sự đoàn kết đó đang (hay đã) mất đi. Có những thành viên hăng hái đã ra đi. Vì sao nhỉ ? Em tự hỏi vậy và trả lời không được: vì xích mích gì, vì hiểu nhầm gì ? Theo em thay vì cứ để hết người này đến người khác ra đi vì những chuyện vậy sao các bác không thật sự ngồi lại bình tĩnh cùng nhau suy nghĩ bàn bạc tìm ra cách giải quyết thế nào cho tốt nhất. Em là một cô bé con - ít tuổi trong diễn đàn, và cũng không là một người được mọi người trong đây thích nên em cũng không thể nào nói các bác phải làm thế này, nên làm như thế kia. Em nói những điều này với một mong muốn rằng các bác hãy suy nghĩ thêm lần nữa và trở về, lại cùng chung tay lo cho nuocnga.net - ngôi nhà chung. Em không muốn thấy những sự ra đi này. Em chưa được gặp mặt chị tykva ở ngoài khi ofline bao giờ nhưng em đã đọc các bài viết của chị. Em hi vọng một thời gian gần sau đây chị sẽ quay lại và tiếp tục có thêm những bài viết khác. Và sao chị lại ra đi ? Sao chị không nghĩ rằng những thành viên không tích cực như em, hay chọc phá nghịch ngợm quấy mọi người như em mới nên là người phải tự ra đi hay "được mời" ra đi ? Em thấy có nhiều thành viên như em chưa hề có được những đóng góp như các anh các chị. Hay có thể nói rằng chúng ta có nhiều thành viên nhưng có những thành viên chỉ đến đọc bài và out ra - không để lại góp ý hay xây dựng gì. Sao các bác không có thêm những điều khoản khi cho đăng kí thành viên hay thêm những qui định chặt chẽ hơn, sao các bác không tìm ra tiếng nói chung cho những thành viên trụ cột - ban quản trị hay những người điều hành diễn đàn (em cũng hơi bối rối không biết nên gọi thế nào), thảo luận tìm ra cách làm việc chung tốt nhất rồi sau đó mới bắt tay vào công việc ? Như vậy mới có thể tránh được sự ra đi của người này, sự hiểu nhầm của người khác. Em cũng không thể tường tận mọi người trong cuộc, những việc đã xảy ra nên sipam như vậy. Các bác thông cảm. Và một lần nữa em thiết tha mong chị tykva hãy quay về. Em cũng hi vọng rằng chúng ta sẽ không phải nhắc đến thêm một sự ra đi nào nữa mà thay thế vào đó là sự đông thêm của thêm nhiều thành viên tốt.
__________________
Tôi không được hoan nghênh
|