Xin nhắc lại một sự thật hiển nhiên mà Phương, rồi ông bạn HVNN không hiểu sao vẫn thắc mắc, rồi hỏi, dù đã từng là một trong những thành viên BQT tích cực nhất. Đó là
Ban Quản trị NNN luôn tồn tại từ những ngày đầu tiên cho đến nay. Ngay trong trang này, click chuột vào mục Ban Điều hành, bạn sẽ thấy danh sách các mod, supmod, admin. Danh sách này đã có chút ít thay đổi so với những ngày đầu thành lập. Theo tôi, việc đến, ở lại và ra đi của các thành viên BQT(cũng như các mem) là một điều bình thường, đối với bất cứ diễn đàn nào. Có thể bỏ đi như supmod Russian Weapons vì bất đồng khi tranh luận với Phương, có thể tự xin thôi như Ngộ Nhỡ vì bận du học, và cũng có người thì ra đi vì lý do riêng như ông bạn HVNN... HVNN từng là một supmod của NNN, rồi chị Bí nữa, mất những người tâm huyết và hiểu biết như vậy ai cũng tiếc, nhưng tất cả chúng ta đều phải tôn trọng các ý kiến cá nhân. Vì như anh chị em chúng ta đã từng viết, tham gia NNN là nhu cầu tự thân của mỗi người và hãy nên coi đây là một cuôc chơi, nếu thấy không còn hứng thú nữa thì chuyện rời bỏ nó là điều khó tránh khỏi. Cùng với sự ra đi của một số thành viên BQT, trong 3 năm qua chúng ta lại đón chào sự xuất hiện của các thành viên và các thành viên BQT mới giàu lòng thân ái, lòng nhiệt tình, có trình độ...Người đến, kẻ đi, nhưng BQT vẫn là một tổ chức hoạt động có quy củ, theo điều lệ và phải nói rằng, khá dân chủ. Bên cạnh BQT, còn có các thành viên chủ chốt là các anh chị có tầm hiểu biết rộng, có kinh nghiệm sống, từng học ở Liên xô giúp đỡ trong việc điều hành 4rum. Dù không phải là thành viên BQT, nhưng rất nhiều ý kiến xác đáng của các anh chị đã được BQT tiếp thu. Do vậy, thật đáng ngạc nhiên khi vào giờ phút này mà vẫn có người loay hoay không hiểu có BQT hay không, dù mình từng ngồi trong đó