View Single Post
  #14  
Cũ 29-07-2008, 15:34
nguyentien's Avatar
nguyentien nguyentien is offline
Súp Solyanka - Солянка суп
 
Tham gia: May 2008
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 388
Cảm ơn: 158
Được cảm ơn 414 lần trong 185 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới nguyentien Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới nguyentien
Default Đôi lời

nguyentien có một đôi lời với diễn đàn nhà mình.

Trước nay em thấy diễn đàn rất vui vẻ, hồi ở bên cũ cơ, không cãi cọ nhiều, không bất đồng nhiều, hay là em tưởng vậy?

nguyentien coi diễn đàn nhà mình như ngôi nhà thứ hai, chuyện tình cảm thực tại của em lúc này cũng không vui, nên em chỉ cón cách lên diễn đàn để quên mọi cái.

Mấy hôm nay thành viên nhà mình đua nhau rời diễn đàn, vì cái gì? Mỗi người đều có một lối nghĩ, một hướng riêng, nhưng đây là tập thể, ta phải vì nhau một chút, đừng bới móc chuyện cũ để rồi hằn học nhau.

Ta đều là người biết và hiểu cái lẽ sống, cứ "một điều nhịn thì chín điều lành". Người ta phải học chữ Nhẫn (nhẫn nhịn chứ không phải nhẫn tâm!), ta cũng học. Mỗi người nhường nhau một chút được không ạ, để còn vui vẻ.

nguyentien chắc một điều, nhiều thành viên, nhất là ban quản trị phải trăn trở nhiều hôm rồi, có thể có ai đó bị đau dạ dày cơ nữa. Việc ra đi của bác tykva là một mất mát to lớn của diễn đàn.

nguyentien hy vọng các bác ban quản trị sẽ ngồi vào họp, bàn phương hướng và nhường nhịn nhau một chút, lúc ấy mới ra được hướng đi chung. Mong rằng NướcNga.net không như Liên Xô cũ, tan rã bởi vì mất đoàn kết.

Vậy thôi, lỡ có làm bác nào phật ý nguyentien xin được lượng thứ, mà không cũng được, bởi lẽ em chịu khổ quen rồi.
__________________
Ra đời trong bão táp
Trưởng thành từ Nước Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nguyentien cho bài viết trên:
TBHP (23-11-2008), virus (29-07-2008)