View Single Post
  #11  
Cũ 29-07-2008, 12:06
huongvenuocNga's Avatar
huongvenuocNga huongvenuocNga is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 292
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 95 lần trong 48 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới huongvenuocNga
Default

Hôm nay, em vào NNN để post trong chuyên mục film, bất chợt thấy topic này, và thú thực là sau một thời gian dài không ghé forum, nay em mới đọc 1 topic của NNN, và đọc kỹ.

Không phải vì em được các bác nhắc đến, và có một vài ý kiến khác nhau về em.

đây là lần đầu tiên, những vấn đề nhạy cảm - nóng bỏng - bất cập có thực của NNN (mà em nghĩ là những "tồn tại") đã được xới lên, công khai, và không úp mở. Những thành tích nổi bật của NNN thì từ lâu, gần như mem nào cũng biết hoặc nhận thấy. Còn những tồn tại, không phải là né tránh, nhưng gần như không được mổ xẻ, hoặc giải quyết rốt ráo, vì không phải ai cũng được biết. Những chuyện ấy, mà trước hết là lịch sử của NNN, không được đề cập đến trong những buổi offline đáng nhớ (ai lại bàn chuyện không vui khi ấy, nên chăng chỉ là nói về lịch sử NNN để cho các mem mới tham gia on và off "hình dung"), thậm chí cũng hiếm khi tranh luận thẳng thắn trong phòng họp (hic, hậu trường này đã gây tò mò cho biết bao mem), mà chỉ xuất hiện ở những cuộc họp kín của từng-vài-người, và rõ nhất là ở những cuộc tranh luận tay đôi trực tiếp. Và vì thế, những vấn đề ấy cứ tồn tại, mãi. Cảm ơn bác phuongnn, vì nhờ có bài post mà chính em mới biết thêm về lich sử của NNN. Cảm ơn bác tykva, vì nhờ có bài mở đầu mà có thể nhiều mem mới biết và, biết đâu, những vấn đề các bác đã nói trên đây, lần này sẽ được giải quyết ổn thoả.

huongvenuocnga (registered duy nhất của em, Việt Hà, sẽ mãi vẫn như thế, chừng nào còn NNN) vẫn luôn khẳng định rằng : forum này không thiếu người có tâm huyết với Nước Nga - xô viết (em không bàn đến chữ "tài", vì ai cũng tài, không mặt này thì mặt khác, và không ai che hết được mặt trời), đất nước VN lại càng không thiếu những người ấy, nhiều, nhiều lắm mà chưa quy tụ được, nhưng forum đã để tuột khỏi tay nhiều người tâm huyết (một số người đã ra đi không ngoảnh lại rất rõ ràng đã đành, nhưng còn những người đã âm thầm theo dõi NNN suốt bấy nhiêu tháng ngày, không muốn đăng kí hoặc đăng kí mà không post lấy một câu spam). Nói đến đây, em lại nhớ đến tamnguyenmothuo, một người mà em động viên mãi mới lên tiếng (chắc bạn ấy không thể hiểu vì sao em vừa khuyến khích bạn ấy tham gia vào rồi lại im bặt đến giờ), nhớ đến Timeout, một "ẩn sỹ" trung thành với NNN từ ngày thành lập, nhưng lại rất tích cực ở các forum khác, nhớ đến TW Hội hữu nghị Việt - Nga, nơi vừa ra quyết định công nhận NNN là "Trung tâm truyền thông hữu nghị Việt-Nga" (em láng máng biết vậy).

Vì sao lại có vấn-đề-của-những-vấn-đề (-tồn-tại) trên? Có bao giờ ở NNN có một cuộc thăm dò ý kiến như vậy? Tâm huyết với Nước Nga - xôviết và tâm huyết với NNN có gì khác nhau? Quyền lợi của các mem (em quan tâm đến các mem thôi) trước khi là Trung tâm và sau khi có Trung tâm có gì khác nhau, tư cách của họ là gì?

Thật mừng là những người hướng về nước Nga, dù đã / đang / hay sẽ không tâm huyết với NNN thì họ cũng không hề hủy hoại forum. Chắc là trong tương lai gần sẽ không có một trang nuocngatrongtoi.net hay nuocngayeuthuong.com hay huongvenuocnga.info nào đó đại diện cho cộng đồng, em tin vậy.

Giải quyết từ đâu? Từ sửa đổi cơ chế, quy chế? Từ kiện toàn phòng họp (tức là những người trong phòng họp)? Từ thay đổi cách quan niệm về hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành (lạy Chúa, không nên "2 trong 1")? Từ việc thi tuyển, hay bình bầu ? Yếu tố con người là cội rễ thì ai chả biết, cái chính là con-người-đó-đứng-ở-đâu-là-thích-hợp.

Em đọc các bài các bác post ở trên thì thấy đa phần là các bác biện minh cho cá nhân mình (hết sức xin lỗi nếu em dùng từ không chuẩn) hoặc phản bác, chọc giận nhau (lại hết sức xin lỗi nếu em ngọa ngôn), mà ít đi thẳng vào các kiến nghị NÊN LÀM GÌ CHO NNN CÓ SỨC SỐNG MỚI. Cho nên em sẽ không nói nửa lời về mình, cho dù các bác hay các mem nhận xét từ góc này hay góc khác, hvnn vẫn là hvnn (Làm sao lại có 1 người vừa bận việc đến mức không tham gia được ngay cả ban đêm, lại vừa có thể sắp xếp công việc dành time cho NNN dù bận đến đâu, ).

"Ban quản trị" (hay phòng họp?) sẽ họp vào cuối tuần này theo thông báo của admin (hic, admin này ít quyền nhất và lên tiếng ít nhất trong phòng họp có phải không ạ? - cho em hỏi một câu như thế). Nhưng theo như lời của bác phuongnn thì hình như chưa có Ban quản trị chính thức, chính thống???? Em không dám lạm bàn rằng bác nào ra quyết định triệu tập, điều hành cuộc họp và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ quyết thế nào, nhưng em, với niềm tin tha thiết của một con dân đứng trước NNN-ngọn-lửa-vĩnh-cửu-cho-tình-hữu-nghị-Việt_Nga, các vấn đề sẽ phải được tháo gỡ, đến chót. Để em và muôn dân, không phân biệt tầng lớp, trình độ, hoàn cảnh đều có thể hàng ngày đến đặt ít nhất 1 bó hoa và nghiêng mình thành kính.

Em chỉ có 1 nguyện vọng duy nhất và tha thiết trước khi chấm dứt những lời nói dông dài này là, xin Ban điều hành - Ban Giám đốc mới (nếu "Ban quản trị" ra nghị quyết công nhận mới) ĐỪNG CLOSE TOPIC NÀY, ĐỂ CÁC MEM ĐƯỢC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, GÓP PHẦN CHUNG TAY XÂY DỰNG NNN HƯNG THỊNH HƠN.
__________________
http://i41.photobucket.com/albums/e255/huongvenuocNga/Avatar/signature.png
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn huongvenuocNga cho bài viết trên:
matador (29-07-2008), tamnguyenmotthuo (04-08-2008), Tanhia (30-07-2008), TBHP (23-11-2008)