Trích:
FORYTCHIA viết
Đầu cầu Thị Nghè thì được nhưng để ra ám hiệu và trao mật khẩu ở đầu cầu e cầu bị kẹt là cái chắc.
Hay là tôi cứ đứng trước cổng 3A, thấy ông nào tay lái "nụa nụa" thì chặn đầu xe lại đòi cho biết tên hoặc thấy ông nào đèo "người yêu" đến vừa đi vừa cầm tờ báo thì xô ra hỏi pass thế có được không ạ? Nhưng nói trước đến 5h chiều tôi lại phải về rồi nhé. 
|
Vậy thì tôi đến từ 16h30 giờ đợi bác nha. Biết đâu tôi sẽ là người may mắn nhất 3N chăng, chả gì cũng là người đầu tiên gặp mặt bác
FORYTCHIA yêu quý và đầy bí hiểm.
Trích:
Nina viết
Bác For ơi là bác For, người mà NNN ai cũng muốn biết mặt thì chả chịu đến! Trong khi cái mặt em, là cái mặt chả ai muốn nhìn nữa lại cứ chường ra. Em cứ nghĩ về việc này là em ... chán chả muốn đi nữa.
|
Ấy ấy, I can you. Nina mà không đi thì còn gì là ọp với ẹp nữa chứ. Nina có cần người đến đón không? Ới cái là có người xung phong đi rước đó.
Trích:
matador viết
Chiều nay Ma tôi cũng bất ngờ đón 2 nhân vật từng học Nga cùng tp bay vào SG , kéo đến thì e đông quá , có thể sau đó đi nghe nhạc thì đi cùng nhé !
Quán Galaxy 215 ĐBP . chừng 20h
@bác Forychia :
Hò hẹn mãi cuối cùng For cũng đến ?
Chỉ tiếc rằng Ma lỡ dịp mất rồi !
Xin nhờ gió chuyển tới người đôi tiếng :
Đừng bao giờ lỡ hẹn nữa Người ơi !
|
Lão Ma ơi, đó là dịp để lão rủ thêm 2 người nữa vào 3N đó. Mà sao lão lại sợ đông nhỉ? Mới đọc cứ tưởng lão bảo sợ "dông" hay sợ "xúi quẩy" gì cơ chứ. Lão còn nhớ mật khẩu "ngô thì ngô... " không mà lão sợ đông hở lão Ma ơi.