Thưa các mem!
Đúng như tiêu chí của topic: Nghệ thật và nhiếp ảnh. Các topic nhỏ được giới thiệu với nhiều nội dung khác nhau, từ những hình ảnh của thủ đô Hà Nội mình, những hình ảnh của Nước Nga xa xôi mà ai đã từng đến học đều bùi ngùi nhung nhớ. Rối những chủ đề hoa lá cành, mặt trời bé thơ, qua miền Tây bắc .vv và vv. Các tác giả đều chỉ muốn tôn vinh vẻ đẹp của cuộc sống, con người ở khắp thế gian này qua ống kính, dù đó là ống kính nghiệp dư hay chuyên nghiệp.
Về phần mình, Hổ gia đã nói ngay từ đầu: muốn qua ống kính (dù hoàn toàn nghiệp dư) để khoe với mọi người về vẻ đẹp quyến rũ của bê tông, sắt thép.
Ấy thế mà chủ đề không dừng lại ở đó. Hổ già đây chỉ mới nhận được duy nhất một lời nhận xét rất khiêm tốn của bạn Fresco, về màu sắc ngoài trời của chiếc Canon 40D và động viên Hổ già là ảnh rất trong (rất rất cảm ơn bạn fresco).


Còn lại là những gì? Tất nhiên tôi rất cảm ơn nhiều mem đã ủng hộ tôi, động viên tôi với tư cách là một người công nhân đang xây dựng NMLD Dung Quất. Rất cảm ơn các bác, nhưng topic của chúng ra là Mỹ thuật - Nhiếp ảnh mà.
Tôi chẳng đòi hỏi các mem phải có những nhận xét như bên các bác chuyên nghiệp ở các Web về foto khác. Tôi rất thích thú khi các mem hỏi han, thắc mắc, rồi tranh luận về NMLD mà chúng tôi đang xây dựng. Ở tầm hiều biết của tôi, tôi nghĩ rằng tôi đã cố gắng trả lời hầu hết các câu hỏi mà các mem đưa ra về NMLD. Tôi trả lời một cách chân thành, thật lòng, những gì mình hiểu biết và đôi khi đầy chịu đựng.
Đến bây giờ nhiều mem còn tranh luận về cái NMLD này (về việc duy ý chí của lãnh đạo, lời lỗ vv và vv…) tôi thực sự không hiểu các mem ấy muốn gì. Những vấn đề ở tầm vĩ mô, sao các mem ấy không đặt ra với những người chịu trách nhiệm trực tiếp.
@ to phuongnn! Tôi đã từng cảm ơn bạn vì bạn là một trong những người đặt nhiều vấn đề mà khiến tôi phải suy nghĩ để tranh luận rất thú vị.
Nhưng bài cuối cùng bạn viết khiến tôi hoàn toàn thất vọng về bạn.
Bạn là ai? Bạn đã hiểu được những gì về cái đất nước này, bạn đã đóng được đồng thuế nào chưa mà bạn lại nói hồ đồ như vậy?
Bạn coi thường những mem trong NNN qua đấy, chẳng ai vớ được Hổ già tôi ca ngợi NMLD mà xúm vào đâu.
Lạc đề một tý, tôi chưa nói một câu nào ca ngợi NMLD Dung Quất cả (dù rằng trong lòng vẫn phải công nhận nó đẹp thật!) Ở đâu đó tôi có ca ngợi một tý thì bạn hãy để ý: là tôi ca ngợi …
những bức ảnh tôi chụp về NMLD thôi (mà những hình ảnh đó nhiều bác phóng viên phải thèm nhỏ rãi đấy (ấy chết xin lỗi nếu bác nào là phóng viên)).
Phuongnn ạ! Chắc bạn còn trẻ, việc quan điểm của bạn về thế giới bên ngoài thế nào là việc của bạn. Tôi chỉ khuyên bạn: hãy sống có ích. Trước hết với bản thân mình, với cha mẹ và người thân, rồi đến, mol, nơi mình sinh ra và lớn lên. Cuối cùng giúp ích một tý cho cái NNN này.
Tôi rất tôn trọng bạn là người có nhiều ý kiến “ trái chiều” để tôi có dịp được tranh luận trong Topic này. Nhưng tôi không thể chấp nhận bạn vì câu nói: “trong khi nhân dân cả nước phải nai lưng ra đóng thuế thì không nên làm! Chính vì có những suy nghĩ như thế trong nhiều mem của NNN nên khi "vớ" được người đang ca ngợi nó, là bác Hổ già”.
Thế giới ảo rộng lớn nhưng cũng bé nhỏ lắm. Tất cả đều là phù phiếm, chỉ còn lại là chính mình thôi.
Chúc bạn thành công trên đường đời!