@Bí: Định nhấn cám ơn nhưng nghĩ lại thấy nên viết ra thì hơn để tránh hiểu lầm. Xin cám ơn Bí đã nói thẳng thắn ra cái lý do vì sao Bí ra đi.
Nhưng mình không đồng ý với Bí về quyết định đó của Bí đâu.
Lúc đầu mình cũng nghĩ đây chỉ là chỗ vui chơi, chán là rũ áo đi ngay được. Nhưng giờ lại thấy hơi nặng lòng với 3N rồi, khó dứt áo ra đi lắm. Bởi thế mình hiểu việc ra đi của Bí đau lòng biết dường nào: đau lòng cho Bí, đau lòng cho những người hâm mộ Bí (một bạn ở Ucraina, 3 bạn ở trong SGN, kể cả người yêu của mình), còn mình thì thấy bị sốc. Như mình đã nói với các bạn thành viên 3N tại buổi gặp mặt hôm 25/07 vừa rồi: Quan trọng là chúng ta nhìn vào bản chất của 3N. 3N không phải là do 1 nhóm người dù rất tài giỏi làm nên được, mà là do toàn thể "mọi người yêu nước Nga" tham gia mà tạo nên. Khi phát triển có thể có lúc mà cái vỏ không theo được với nội dung thì cái vỏ bị rách. Có thể đau, có thể xấu nhưng quan trọng hơn là sau đó cái vỏ lại hình thành, cứng cáp hơn để cho cái nội dung bên trong tha hồ mà hoạt động. Hình như hiện nay đnag là giai đoạn mà cái vỏ, tức là BQT, có vấn đề chưa theo được với nội dung - là các thành viên, nhất là nhiều thành viên mới tham gia. Vì vậy, những người có khả năng đóng góp nhiều cho 3N, như HVNN, tykva, phuongnn là rất cần cho 3N. Vậy mà các vị ấy lại bỏ đi.
Không lẽ chỉ vì một hai nhân vật, mình tạm gọi là con sâu làm rầu nồi canh, mà Bí, cũng như phuongnn, HVNN lại bỏ cả một tập thể lành mạnh tốt đẹp như 3N hay sao.
|