View Single Post
  #1  
Cũ 28-07-2008, 10:03
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default Gửi tất cả mọi người

Chà, suốt ba năm qua ta đã chìm trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Ta thấy mình làm việc, có ích cho mọi người, được kính trọng, được yêu mến và ta yêu mến mọi người. Giấc mơ đó cứ êm đềm trôi cho tới một ngày có một kẻ kia đã ném vào giấc mơ của ta một hòn sỏi nhỏ. Những lý lẽ сù nhằng cù nhầy, những ngôn từ giống cái mà ai cũng biết là cái gì ấy khiến ta cảnh giác, ta hành động để bảo vệ giấc mơ của ta, nhưng… Ở đời có chữ nhưng, đáp lại hành động của ta là miếng mảnh sành từ phía một trong những người mà ta vẫn coi là bạn. Sau miếng mảnh sành đó là cả một tảng đá. Tảng đá đó đập mạnh vào đầu ta khiến ta đau, nhưng nhờ cái đau đó mà ta sực tỉnh cơn mê… Hóa ra tất cả sự kính trọng, mến yêu, những tình cảm trước kia chỉ là một cơn mê muội mà thôi.

Cảm ơn những người đã búng sỏi, quăng mảnh sành, ném đá cho ta tỉnh lại…

Mà thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Nói đùa mãi rồi cũng đến lúc phải nghiêm chỉnh. Giờ mới nói nghiêm chỉnh cũng đã muộn rồi, nhưng mà muộn còn hơn không bao giờ…

Vừa qua do bất đồng quan điểm với BQT forum nuocnga.net về quản lý và phương hướng phát triển forum tôi đã tạm ngừng sử dụng nick tykva để tham gia forum NNN. Việc thoả thuận và hoà giải trong thời gian qua không mang lại kết quả tích cực, hôm nay tôi tuyên bố chính thức về sự ra đi của mình.

Cảm ơn forum và các bạn đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui trong suốt ba năm qua, kể từ tháng 7 năm 2005 đến nay. Chúc các bạn tiếp tục phát triển forum theo quan điểm và phương hướng mà các bạn đã chọn. Chúc tất cả các bạn may mắn.

Thân mến.
__________________
Đã rời NNN...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
@@@ (28-07-2008)