Hôm nay trong lúc dọn dẹp máy, tình cờ tìm thấy bài này, không nhớ "nhặt" từ đâu. Gửi tặng bố mẹ/ông bà các mem nhí.
LỜI CON TRẺ
1. Tay con bé lắm. Xin đừng mong đợi mọi việc phải nhanh chóng và chu tất. Và chân con cũng chưa dài để sải theo kịp bước người lớn.
2. Mắt con chưa thể nhìn xa trông rộng như người lớn nên hãy để con quan sát từ từ và khám phá thế giới nhỏ bé quanh mình.
3. Xin dành thời gian giải thích cho con hiểu những việc nhà hữu ích ra sao để con tự nguyện bắt tay vào phụ giúp.
4. Đừng rầy la, cằn nhằn cả ngày vì tính tò mò, cắc cớ của con. Hãy làm bạn để lắng nghe con, con cần sự thông cảm.
5. Hướng dẫn con bước trên con đường của sự nề nếp, kỉ luật với cả tình yêu thương, dịu dàng và sự trầm tĩnh.
6. Con cần được động viên, khích lệ để mọi việc sau này tốt hơn. Có thể bình phẩm mọi thứ con làm nhưng xin đừng chỉ trích.
7. Để con tập tự giải quyết khó khăn của mình. Cho phép con vấp ngã và tự đứng lên để con rút ra bài học từ sai lầm của mình.
8. Xin đừng làm thay con mọi thứ chỉ vì người lớn không vừa ý. Và đừng so sánh con với người khác với mục đích tạo động lực cho con.
9. Con cũng thích đi chơi cùng người lớn nhưng cũng đừng bắt con theo sát mọi lúc mọi nơi chỉ vì quá lo lắng cho con.
10. Con thích tham gia sinh hoạt cộng đồng vì ở đó có nhiều bạn trang lứa để con cùng chơi, cùng học nhiều điều thú vị.
|