View Single Post
  #13  
Cũ 25-07-2008, 08:35
TuDinhHuong's Avatar
TuDinhHuong TuDinhHuong is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 109
Cảm ơn: 256
Được cảm ơn 280 lần trong 72 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới TuDinhHuong Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới TuDinhHuong
Default

ĐỎ VÀ XANH

Có một chuyện như thế này đã xảy ra ngoài một bãi cỏ nọ.
Trên một bụi cây nhỏ có hai chú bọ cánh cứng gặp nhau – một chú màu xanh và một chú màu đỏ. Chú màu đỏ là bọ Rùa, còn chú màu xanh là Cánh Cam. Hai chú bọ nhìn nhau và cả hai đều rất ngạc nhiên. Bọ Rùa màu đỏ hỏi:
- Tại sao bạn lại xanh lè từ đâu đến chân vậy?
- Thì để không ai nhìn thấy tớ trong đám cỏ cây chứ sao?
- Ơ, thế tại sao cậu lại muốn không ai nhìn thấy cậu?
- Thì để chim chóc không ăn được tớ chứ sao!
- Thật là lạ! – bọ Rùa màu đỏ nói – để cho chim chóc không ăn thịt thì ngược lại, cậu phải nổi bật lên mới được.
- Không phải! – bọ Cánh Cam xanh nói.
- Đúng rồi! – bọ Rùa.
- Không phải! – Cánh Cam phẩy râu – Cậu nhầm lẫn lung tung hết cả rồi.
- Cậu nhầm lẫn thì có! – bọ Rùa dậm chân tức giận.
Không biết cuộc cãi cọ của hai chú bọ còn đi đến đâu nếu như đúng ngay lúc đó không có một chú chim bất thình lình từ đâu bay đến. Cả hai chú bọ đều cùng nhìn thấy chú chim nọ. Ngay lập tức, Cánh Cam chui luôn vào bụi cỏ, còn bọ Rùa thì đứng yên trên cành. Chú chim kia bay gần lại và đậu xuống cành cây. Chú liếc một mắt nhìn bọ đỏ, rồi quay đầu đi, rồi lại liếc mắt bên kia về phía bọ đỏ, rồi lại quay đi. “Thôi, gớm, một con bọ ngon lành thì nó lại chả đứng nhơn nhơn nhìn mình thế kia. Nó nhất định phải trốn đi đâu đó. Còn con này cứ giương mắt lên nhìn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Có một lần mình đã thử một con “anh hùng” như thế này rồi. Và thật là nhớ đời cái vị kinh khủng của nó”, - chim nhủ thầm.
Chú chim bay lên, vòng vòng nghiêng ngó quanh bụi cây và nhìn đi nhìn lại đúng vào chỗ chú bọ màu xanh lẩn trốn. Còn chú bọ xanh thì nằm im thin thít trong đám cỏ, cứ như là tan vào cỏ vậy. Nó không hề nhúc nhích, thậm chí râu cũng không đụng đậy. Chim không tìm ra chú bọ xanh bèn bay đi.
- Đấy, thấy chưa? – chú bọ màu đỏ vừa nói vừa bò đi khỏi cành cây.
Hai chú bọ chẳng nói thêm với nhau câu nào nữa và mỗi người bò đi một nơi làm việc của mình. Thế nhưng cả hai chú đều vẫn không hiểu tại sao, mặc dù cả hai đều sợ bị chim ăn thịt nhưng một người thì trốn đi, còn một người thì lại cố nổi bật lên cho chim chóc nhận thấy mình.
(IU. Dmitriev. Nguồn : Tạp chí Giáo dục mầm non số 5/2002)

@jecki87 : Thật tiếc là những mẩu truyện này TĐH chỉ có ở dạng bản in, mà ngồi gõ lại thì quả là chưa thể. Với những truyện có file nhất định sẽ đưa lên để mọi người tham khảo.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên:
BelayaZima (25-07-2008), Cartograph (27-07-2008), Hoa May (27-07-2008), hongducanh (29-12-2008)