Trích:
Iozik viết
Các bác ơi!
Ngoài 7 chị em chọc trời ở Matxcơva, em được biết còn một cô em út lưu lạc tận Vac-sa-va Ba Lan do Liên Xô xây tặng. Hình như ngày xưa khi LX tan rã, người Ba Lan muốn đập bỏ đi thì phải? Đến giờ phút này có bác nào biết thông tin gì về công trình kiến trúc đó không?
|
Cái công trình này Balan chẳng dại gì mà đập bỏ đi cả, hiện nay nó vẫn còn tồn tại ở thủ đô Balan
Đây là Cung Văn hóa và Khoa học ở thủ đô Varsava, được xây dựng vào những năm 1953 – 1955 theo lối kiến trúc Gôtích - Stalin, đây được coi như là một món quà của nhân dân Xô Viết gửi tặng nhân dân Balan