Trích:
thanh_lam viết
...60% bỏ phiếu tán thành. Con số này là con số đẹp mà QH Việt Nam chưa bao giờ đạt được...
|
Không biết TL xa Việt Nam từ bao lâu, nhưng ở thời đại thông tin qua Internet ê hề như lúc này thì ngay mới đây thôi, ở đâu người ta cũng biết chuyện Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh vào hồi 17 giờ chiều ngày 29.5.2008, với
92,9% số phiếu tán thành, mặc dù cuộc thảo luận bắt đầu với những phản bác gay gắt từ đủ các phía và đã kéo dài qua những giai đoạn sôi nổi trầm lắng khó tả. Nhìn lâu dài hơn thì Quốc hội Việt Nam thường có mức độ nhất trí cao và nó khiến nhiều người có những cảm xúc mạnh mẽ theo các hướng khác nhau.
Xin báo cáo với các bác, em lại xin được xì-pam. Em vốn hay bị chê là loanh quanh dây cà ra dây muống, thế nên hôm trước kể câu chuyện vui về nhà khoa học kinh tế, lại cũng phải xin chữa thẹn bằng cái sự tích "con tằm nó ăn lá dâu" của mình. Nhưng khổ nỗi con voi không phải là cái con dài dài nhùn nhũn như con rắn, cũng không phải là cái con to dẹt phất phơ như cái quạt mo, cũng không phải là cái con đứng thẳng sừng sững như cái cột nhà... Thế nên cuối cùng thì quan trọng là cái hộp thịt, mà các bác không đeo kính đen cũng nhìn thấy rõ cả rồi em chẳng nói làm gì.
Em cứ tưởng là đã có một cuộc thi suy đoán ý nghĩ của bác Hổ, nhưng rồi nghĩ không phải. Bác là người có trình độ, có hiểu biết, bác đang sống ở cái đất nước đã bắt đầu xây dựng nền kinh tế thị trường đã hai chục năm qua, dù chưa xây xong thì những khái niệm tiền công trả cho sức lao động (kể cả lao động trí óc) hay những chuyện như vậy đã từ lâu chẳng còn ai tranh luận. Ôi, viết đến đây em lại bồi hồi nhớ lại những cuộc tranh luận cuối những năm 80 thế kỷ trước về sức lao động, về cống hiến hay bóc lột... Không biết bây giờ sinh viên học kinh tế những năm đầu có còn tranh luận những chuyện ấy không nhỉ? Nghĩ thế em lại thấy nao nao...
Ôi những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết thật đáng quý, tưởng tượng ra mình là tổng thống hay đoạt giải Nobel thường xuyên như ăn mì gói. Nhưng thực tế chỉ đơn giản là em mới xây xong căn bếp con con với mấy thứ đồ điện, em mà biết các bác chỉ đun than tổ ong hay rơm rạ thì em chụp ảnh khoe ngay. Tiếc là các bác có rồi thì thôi, em chẳng dám khoe nữa. Tóm lại là nếu có đoán thì em xin đoán chắc là
đoàn người (có bác Hổ trong đó)
cứ đi thôi!