Điều quan trọng nhất ở đây là những bức ảnh đẹp của bác Hổ về công trường NMLD Dung Quất, điều đó tất cả các bác đều đã nói, em chỉ xin nhắc lại cho trọn vẹn, vì thoạt tiên phải có
con tằm ăn lá dâu đã. Mở rộng ra một chút là hiệu quả kinh tế của dự án này, mà nói đi phải có nói lại, một cách đầy đủ phải hiểu là
hiệu quả kinh tế - xã hội của nó, điều này bác Hổ cũng đã rất nhiệt tình nhắc đi nhắc lại rồi - vậy là kết cục (bỏ qua nhiều bước) - lửa đã cháy hết cái áo lụa tơ tằm. Em thì chỉ được cái lạc đề nhưng cũng xin kể góp một câu chuyện vui về các nhà khoa học thế này (em nhớ lõm bõm có sai chi tiết nào thì xin các bác đại xá cho):
Người ta tổ chức một thí nghiệm với các nhà khoa học bằng cách nhốt riêng mỗi nhà khoa học với một cái hộp thịt còn kín nguyên vào các căn phòng riêng. Đâu như là 24 giờ sau người ta mở phòng thứ nhất ra và thấy nhà vật lý ngủ ngon bên hộp thịt hết nhẵn. Khi được hỏi, ông giải thích: "Có gì đâu, tôi dùng một lực hợp lý tác động lên vỏ hộp, thế là mở được hộp." Ở phòng kế tiếp, nhà hóa học cũng rất hài lòng khi đã chén sạch hộp thịt phần mình, ông giải thích: "Thì cũng đơn giản thôi, tôi dùng một lượng hóa chất hợp lý tác động làm ăn mòn mép hộp, thế là mở được hộp ra."
...
Cứ tiếp tục như thế, mỗi nhà khoa học đều đã mở và ăn hết hộp thịt của mình. Mọi người tiến đến căn phòng cuối cùng, nơi có nhà kinh tế học, thấy ông này đang nằm co ro trên sàn nhà, chiếc hộp ôm khư khư trong tay. Tất cả đinh ninh là chẳng có gì mới lạ, nhưng lại gần mới thấy chiếc hộp vẫn còn nguyên và nhà kinh tế học hóa ra không phải đang ngủ say. Ông chỉ đang thiêm thiếp, miệng vẫn thều thào: "Giả định có một cái mở hộp... giả định có một cái mở hộp..."
Đây là câu chuyện vui thôi và đã được lưu truyền lâu rồi nên các bác là nhà khoa học nếu có chút phật ý cũng xin thông cảm cho em. Chính bản thân em cũng là người đang có những bước đi (tập tễnh

) đầu tiên trong môn kinh tế học, mà những bước đầu tiên ấy lại chính là phải đặt ra các giả định các bác ạ.
Một lần nữa xin các bác lượng thứ cho em, đằng nào thì lửa cũng cháy hết cái áo lụa tơ tằm rồi.