Kính thưa các bác,
Đầu tiên là em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác, cảm ơn bác Hổ, bác Nhím, bác Thanh Lam, bác Phuongnn, bác Ma, bác Sunny và một số các bác khác. Em xin cảm ơn đầu tiên vì những bài viết hết sức ý nghĩa kể cả xuôi chiều lẫn trái chiều về chủ đề NMLD, và cảm ơn về sự tranh luận sôi nổi suốt 7 trang vừa qua của chủ đề này. Lâu lắm rồi NNN mới có những tranh luận thú vị, và bổ ích đến như vậy. Khiến cho cá nhân em cảm thấy vui vì forum được rộn ràng lên hẳn.
Nhưng, tranh luận thì có những ý kiến trái ngược nhau, và em cũng xin nói thẳng là bác nào cũng bảo thủ cả. Ai mà chẳng muốn bảo vệ ý kiến quan điểm của mình hả bác. Thế cho nên, để tránh dẫn đến những lời lẽ, ngôn từ không đáng có, xúc phạm cá nhân, đất nước nên BQT bọn em mới phải xin phép các bác xóa đi một số bài viết. Tất nhiên có bác không hài lòng, vì đó là ý kiến và quan điểm của bác, nhưng... cũng mong các bác thông cảm cho "công việc" của bọn em. Là những thành viên trung gian nhất cho nên rất chi là khó xử. Bác ở vào ví trí của bọn em, chắc các bác sẽ hiểu thôi. Đôi khi, bọn em tham gia tranh luận cũng rất khó, vì nếu "nhỡ" có nói ra thiển nghĩ của mình thì lại sợ bị "chụp" cho cái tội là "sử dụng chức quyền", và "nói thay BQT".
Vậy nên, cuối cùng em rất mong các bác thông cảm. Rất mong các bác hợp tác cùng bọn em. Chủ đề nào nó ra chủ đề ấy. Bác Hổ cứ diễn thuyết về NM của bác, bác Phuongnn, bác Thanh Lam hãy cứ chất vấn "vì sao nên xây ở đấy", các bác khác cũng xin hãy tiếp tục bình loạn về cái mũ của bác Ba Dũng... những thảo luận này hết sức có ích. Nhưng, kính xin các bác đừng dùng những từ nó "hơi có vấn đề", dẫu sao tôn trọng người khác, thì cũng chính là tôn trọng mình. Các bác có đồng ý với em không ạ?
Em xin cảm ơn.
Về ý kiến của em, em vừa đồng tình với một số bác là đ/c Tấn Dũng không được phép đội mũ cối, nhưng cũng lại đồng tình với bác gì nói mũ cối TQ khéo còn tốt hơn mũ bảo hộ vì nó cứng và đắt hơn.

. Duy chỉ có điều, đ/c ấy nên đeo cái quai vào cho nó chuyên nghiệp chút. Chứ nhìn thấy thế này, em lại nhớ đến mấy bác... ở bến xe Tam Bạc nhà em. Thiếu điều, bác Dũng chưa kẹp nó ở... nách thôi (chẳng biết sau khi rời công trường bác Dũng có kẹp nách không, bác Hổ nhể?)