Trích:
thanh_lam viết
|
Thanh_Lam ơi! Cảm ơn bạn đã giới thiệu những đứa con ưu tú của đất việt. Chúng ta tự hào về tài năng của họ. Dù giờ họ ở đâu đi chắng nữa thì vẫn mang dòng máu Việt Nam.
Tôi cũng có nhiều bạn học, và nếu tôi cũng "khoe" ra đây thì chắc chắn bạn sẽ choảng luôn!
Vấn đề mục đích của chúng ta không phải là vậy. Biết nói với bạn như thế nào nhỉ?
Chúng ta là những người rất khác nhau: về học vấn, nghề nghiệp, quan điểm chính trị, sự giàu sang... nhưng tất cả những cái đó mang ra mà so bì mới nhau phỏng có ích gì, khi mà cái quan trọng nhất của con người là ta đã làm được gì cho đồng loại của mình, cho cái nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên.(Có vẻ chính trị nhỉ, hí hí, nhưng thực sự, cái tâm con người nó hướng đến là như vậy).
Bạn có biết câu nói " Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay" là ai nói không? Bật mí nhé: là của Tổng thống của một thằng Đế quốc nó nói đấy.
4rum là nơi chúng ta tranh luận để cùng giúp nhau hiểu biết thêm. Chẳng ai thắng, ai thua, ai hơn ai kém đâu, vì vậy cũng đừng nên, nóng quá, cay cú quá. Nếu không thích hoặc cho rằng anh em trong 4rum không xứng để bạn bày tỏ những quan điểm của mình thì cứ bạn cứ việc :"Chào các bác em ngược".
Nhưng tôi tin rằng đâu đến nỗi phải như vậy, đúng không? Rất tiếc là bạn đang ở bên Ý. Nếu bạn ở VN chắn chắn sẽ có dip tôi sẽ gặp bạn và chúng ta vừa lai ra và "bình loạn" cho vui.
Chúc bạn mọi sự như ý!