View Single Post
  #133  
Cũ 19-07-2008, 07:39
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cảm ơn Maka Nagunov đã giới thiệu bài hát, NSUT Minh Đức hát bài này hay thật. Tuy nhiên có lẽ bài hát quá dài nên chỉ hát 2 đoạn, bỏ 3 đoạn (chỉ hát đoạn 1 và 3) Mình chép ra đây 2 đoạn lời Nga NSUT hát, còn 2 lời Việt thì chịu chết không biết là hát nội dung của đoạn nào trong 5 đoạn

Лишь только подснежник распустится в срок,
Лишь только приблизятся первые грозы.
На белых стволах появляется сок,
То плачут березы, то плачут березы.

Священную память, храня обо всем,
Мы помним холмы и проселки родные.
Мы трудную службу сегодня несем
Вдали от России, вдали от России.

Chỉ có những hàng cây xanh
Vẫn lớn sau trận mưa
Và những khi đợt mưa giông
… cây bạch dương (đoạn chấm chấm này mình chưa luận ra)
Đất nước của những thanh bình
Của những tháng năm mong chờ
Người hỡi bao mến yêu ơi
Hãy cho tôi dòng dương xanh

Ký ức những ngày tháng qua
Đâu có quên làng quê
Và những năm thời ấu thơ
Nỗi nhớ cây bạch dương
Trong trắng những tâm hồn
Dòng nước mát tươi trong lành
Tổ quốc bao mến yêu ơi
Hãy cho con dòng dương xanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (19-07-2008), Iozik (03-08-2008), Jan (22-03-2009), sad angel (24-07-2011), Thanhxuan1974 (24-07-2008)