Em cũng thấy như chị USY nhưng
hình như Miss Universe là cuộc thi của nhà Donald Trump và họ sở hữu 5 tấm vé đặc cách vào top 15 mà không phụ thuộc vào điểm chấm của Ban giám khảo.5 vé ấy để Donald Trump cân đối tầm ảnh hưởng thương mại của mình. Ví dụ như chẳng may Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật, Anh, Mỹ... không lọt được vào top15 mà đó là các thị trường thương mại béo bở của ông thì 5 cái phao cứu sinh sẽ được tung ra. Theo lý thuyết ở trên thì có thể Nga cũng là một thị trường béo bở của Donald Trump thì sao nhở?

Ở những cuộc thi không có định lượng như hoa hậu thì việc Ban giám khảo thấy đẹp em thấy xấu là chuyện quá bình thường các bác nhỉ? Nhưng nhìn chung lại em thấy sao mà đẹp thế, đẹp thật đấy, nhìn đã con mắt, chẹp chẹp.

