
30-11-2007, 08:44
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
Trích:
|
danngoc viết
Cái cảm giác của tay kiến trúc sư vô danh kia vào đêm trước khi bị chọc mù chắc khá thú vị: vừa tự hào như một kẻ tử vì đạo, vừa sung sướng vì tác phẩm của mình được vị Chúa Sa hoàng, đại thống lãnh, đánh giá cao đến thế, lại vừa có cái hạnh phúc của kẻ trí thức được tôn trọng. Có khi chính y ta đã láu cá tự nhận sẽ thiết kế giỏi hơn nữa. Sa hoàng đáng thương bị hắn lừa chăng?
Tất nhiên, tay láu cá tội nghiệp nọ, người làm ra tác phẩm, chỉ được lưu danh trong dã sử, còn kẻ thống trị, người ra lệnh, mới được lưu lại trong chính sử.
|
Đâu có, ông Postnik còn được lưu tên trong biên niên sử mà, dĩ nhiên là chỉ vài chữ thôi, làm sao mà so với Sa hoàng được
|