Trích:
virus viết
Xin cảm ơn bác Hổ già và bác TrungDN, cùng bác Nguyen Tien đã giải thích cặn kẽ hơn nữa những thắc mắc của em. Hiểu biết của các bác thật là cao siêu, đệ em xin bái phục.
Bác Hổ quả là người rất có tâm huyết với nghề, với công trình, và đặc biệt yêu mảnh đất miền Trung nắng gió. Duy chỉ có điều em không đồng ý với bác Hổ đâu nhé
Bác cứ nói thế nào, người Hải Phòng đâu phải ai cũng "lói" ngọng.
Một lần nữa xin cảm ơn các bác.
|
Virus lại khen quá nhời rồi, ngượng chết đi được. Thực ra đó là những cái thuộc về chuyên môn của từng người chứ có gì cao siêu đâu.
Lại nói chuyện nói ngọng: Ngày xưa học dự bị tiếng Nga, mấy cha từ miền Nam hay chọc tụi mình là U Las (У лас thay vì У нас)> còn bọn minhg thì chơi lại: Ia - stuzeng.
À mà này tên của bạn là Virus, cùng tên với một ban nhạc mình rất thích ở Nga hồi những năm 99 - 2000. Không biết nhóm đó bây giờ còn không?
Chúc thành đạt và mạnh khỏe!