Trích:
hungmgmi viết
Cảm ơn bác Hổ già vì đã cung cấp thông tin.
Bác viết:
"Và còn rất nhiều nguyên nhân để "đuổi" người Nga đi mà ở đây là vấn đề tế nhị khó nói ra."
Đọc đến đây, tôi mới nhớ đến cái hồi đi học vặn vô-lăng, cách đây gần 4 năm rồi. Trong lớp tôi học có một vị trọng trách khá to của TCTy dầu khí, bác ấy làm trong mảng hợp tác quốc tế, chuyên tiếp xúc với các dự án, các đối tác Tây Tàu đủ cả. Bác ấy có kể một câu chuyện mà bác ấy cứ thấy áy náy, rồi nhớ mãi. Đại loại là trong một cuộc họp hình như chia lô hay chia gì đó trên biển, bên VN ta cứ nhường cho các bạn Âu Mỹ tư bản kếch sù chọn trước những chỗ ngon lành, mãi sau mới chỉ định đến ông bạn Nga. Ông bạn Nga đứng lên, chỉ đá nhẹ một câu về nhân tình thế thái, trước đây thì như thế nào, còn bây giờ thì như thế nào...Không gay gắt, nhưng cũng đủ cho ai có lòng tự trọng cũng phải thấy đắng trong cổ họng.
|
Cảm ơn bác Hungmgmi đã hiểu khi tôi dùng từ "đuổi" trong ngoặc kép.
Ở dự án chúng tôi có rất nhiều CB, KS học ở Nga về và cả tôi nữa. Khi liên doanh với Nga không thành, bọn tôi đau lắm. Với người Nga lúc ấy, họ rất tốt bụng và đầy tình nhân ái chứ không lươn lẹo, ranh ma như mấy ông tây khác (ông Pháp chẳng hạn - Nhà thầu chính đang XD nhà máy).
Thời thế nó như vậy bác ạ. Cả dân tộc mình chịu ơn đất nước Nga, nhưng xem ra bây giờ giới lãnh đạo chê Nga quá. Thực ra đó là quyền của họ. Chỉ có điều xót xa thay mới ngày nào họ coi CCCP là tất cả, ăn bánh mì Nga, súng đạn, phân bón... cái gi cũng ngửa tay xin viện trợ. Giờ mới "phất" được một tý đã coi Nga chẳng ra gì!
Bác Hung ơi, tức thì tâm sự vậy, không biết có cùng suy nghĩ với bác không. Nếu có gì không phải mong bác bỏ qua cho.
Với Iozik "Thỉnh thoảng TV, báo đài có đưa tin nhưng ít lắm, mà thấy đưa toàn tin trộm cắp đâm chém nhau thì phải???"
Cảm ơn bác Iozik đã có cùng suy nghĩ. Theo tôi, TV đài báo cũng đưa tin về dự án nhiều đấy chứ.
Còn việc đâm chém đánh nhau thì nhiều lúc các ông nhà báo cứ làm rùm beng vậy. Tôi đã tham gia nhiều dự án, nhưng ở Dung Quất người dân và công nhân xây dựng còn hiền chán. Mà bác ạ, riêng công trình NMLD chúng tôi có đến hơn 11 ngàn con người tham gia đến từ mọi miền của đất nước. Đông như quân nguyên vậy thì
không đánh nhau, trộm cắp đâm chém mới là lạ.