Hí, cái bác Hổ già này, sao tự nhiên đến bây giờ mới mang "khoe" mấy tấm ảnh về NMLD. Công trình vĩ đại thật! Em ở Đà Nẵng ngay cạnh các bác thế mà đã có dịp vào xem đâu. Thỉnh thoảng TV, báo đài có đưa tin nhưng ít lắm, mà thấy đưa toàn tin trộm cắp đâm chém nhau thì phải???
Còn những vấn đề bác phân tích về cái chỗ đặt NMLD, thoạt nghe có vẻ hơi chính trị, nhưng đọc kỹ thấy đây thực sự là những suy nghĩ chân thành từ đáy lòng của bác đối với đồng bào miền Trung chúng em.
Thực ra cũng có nhiều người hiểu chưa đúng về việc tại sao lại xây NMLD ở Dung Quất. Thiết nghĩ những nhà đầu tư nước ngoài họ làm ăn kinh tế nên họ ngán xây dựng NM tại miền Trung là tất nhiên (nguyên nhân chính là đầu tư cơ sở hạ tầng tốn kém hơn nhiều so với nơi khác).
Còn với VN ngoài lợi ích kinh tế (tôi tin rằng có lợi) còn có cả lợi ích xã hội. NMLD có lẽ như chiếc đòn bẩy thúc đẩy kinh tế và xã hội của miền Trung, đặc biệt là ông Quảng Ngãi (vốn đói nghèo) tiến tới một tý. Điều này nếu ai ở miền Trung có thể cảm nhận thấy thực sự.
Rất cảm ơn bác đã cho mọi người xem cái NMLD nó như thế nào (mặc dù hơi ít). Có dịp bác post lên thêm và giải thích kỹ kỹ nha.