Ðề tài: Đôi bờ
View Single Post
  #66  
Cũ 09-07-2008, 20:25
nguyentien's Avatar
nguyentien nguyentien is offline
Súp Solyanka - Солянка суп
 
Tham gia: May 2008
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 388
Cảm ơn: 158
Được cảm ơn 414 lần trong 185 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới nguyentien Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới nguyentien
Default

Hôm nay em đi học thêm Sinh, ngồi cùng với người mà em yêu (không phải người yêu em, cổ có bạn trai rồi ), nên nảy ra ý dịch lại bốn câu cuối bài là:

Trích:
Và tim em sẽ vẫn có anh (hoặc Và tim em sẽ vẫn yêu anh)
Với niềm tin thiết tha
Dầu bờ sông mãi mãi xa nhau
Như là hai chúng ta
Nhờ các bác tham khảo và cho em cái ý kiến phản hồi nha.
__________________
Ra đời trong bão táp
Trưởng thành từ Nước Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Geobic (12-07-2008)