Đúng như dự đoán, Lena Dementieva đã không vượt qua được Venus Williams, và trận chung kết sẽ là chuyện nội bộ của chị em Williams. Tối nay sẽ là trận đấu được hy vọng giữa Safin và Federer, cũng như bác Ma, tôi hy vọng là một trận đấu hay và hy vọng (nhỏ nhoi) là Marat sẽ làm nên chuyện. Trong trận đấu hôm qua, ở séc thứ hai Lena đã thi đấu rất hay nhưng đáng tiếc, cô vẫn gặp vấn đề tâm lý ở những thời điểm quyết định, và Venus hơn chủ yếu ở sức mạnh và kinh nghiệm đỉnh cao. Quan sát Lena thi đấu thì thấy rằng cô đã giao bóng ổn định hơn rất nhiều, các đường bóng dồn cuối sân cũng khá sắc sảo. Hy vọng đây chưa phải là ngưỡng cao nhất của Lena, cô vẫn còn tiềm năng để trưởng thành hơn nữa và chắc Lena sẽ có cơ hội để giành một trong 4 giải Grand Slam vào năm sau!
|