View Single Post
  #68  
Cũ 03-07-2008, 11:01
nhatha nhatha is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 103
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 102 lần trong 51 bài đăng
Default

Trong trận tứ kết thứ nhất ngày hôm qua, cựu số 1 TG Marat Safin đã xuất sắc vượt qua Lopez (TBN, hạt giống 31) để có mặt ở vòng bán kết. Tỷ số các séc là 3-6,7-5,7-6, 6-3. Đây là lần đầu tiên, Marat Safin vào BK của Wimbledon và là lần đầu tiên vào BK một giải Grand Slam từ năm 2005, khi anh đoạt chức vô địch giải Úc mở rộng. Đối thủ của Marat ở BK không ai khác là đương kim vô địch Wimbledon, hạt giống số 1 Roger Federer. Roger đã dễ dàng vượt qua Mario Ancic (Croatia) với tỷ số 3-0. Thật là khó khăn cho Safin, nhưng chúng ta hy vọng vào phong độ tuyệt vời hiện nay của Marat và có thể đây là một sự trùng lặp: chính hồi năm 2005 khi giành chức vô địch Úc mở rộng, Safin đã hạ chính Federer tại vòng bán kết. Cuối ngày hôm qua, hạt giống số 2 Rafael Nadal đã dễ dàng vượt qua niềm hy vọng của nước chủ nhà Murray 3-0 để có mặt tại vòng bán kết. Đối thủ của Nadal sẽ là người thắng trong cặp Schuettler (Đức)-Clemant(Pháp) khi trận đấu giữa hai đối thủ này đã phải dừng lại do trời đã tối ở tỷ số 1-1 (6-3,5-7). Hôm nay sẽ đấu nốt trận tứ kết này và vòng bán kết đơn nữ: Niềm hy vọng của nước Nga Lena Dementieva sẽ ra sân đấu trận bán kết thứ nhất với ứng cử viên hàng đầu, đương kim vô địch Wimbledon Venus Williams. Hy vọng Lena sẽ phát huy được sở trường của mình, dùng lối đánh thông minh để khắc chế sức mạnh của Venus. Trận này cũng được ví như Nga gặp Hà Lan ở EURO vừa rồi...
Trả lời kèm theo trích dẫn