Trên kia bác
MaiXuricop đã cho chúng ta xem những khuôn hình thật tuyệt vời của miền Tây Bắc , dưới ống kính chuyên nghiệp, lộ trình Du lịch. Em mạo muội mời các bác xem những hình ảnh thời sự của một Tây Bắc – sinh thái , trong những chuyến đi kéo dài...vài tuần mới về đến nhà!(nhà em chụp bằng máy camera, nên hình kém, các bác thông cảm cho ạ!). Vì ham thời sự, tư liệu nên em cứ post đại lên. Các bác thấy xấu, ảnh hưởng đến Mỹ thuật của Topic , thì cứ thoải mái "xẻo" nha:
Cài cầu – Việc trước tiên cần làm để "người bạn Nga trung thành và tận tụy" này đưa chúng tôi cùng leo lên A Pa Chải-Ngã 3 Biên giới Việt-Trung-Lào:
Đường chơn, “khách bộ hành” ở đây có Luật riêng: Này, xe tới gần, coi chừng húc bể kính đừng trách nghe!
Giữa đường rừng, và bài học”tự cứu mình”: tát nước, vét bùn, lát đá….Đây là một đoạn đường dọc biên giới Việt Lào, thuộc xã Na Hì-Tỉnh Điện Biên.
Những đưa trẻ vùng cao trong “công viên” suối sinh thái tự nhiên: Ối chú bộ đội ơi, để chúng cháu...chuẩn bị đã chứ, ê ê... xấu chưa kìa!
Một góc rừng trên độ cao 2.100 mét/ Lai Châu. Ồ, mình có lúc cao hơn cả ...mây trời!
Dòng suối Nậm Xe(Phong Thổ-Lai Châu) lúc trước vừa lội qua, giờ quay về đã thành thác lũ. Nước đục ngàu như đất. Thế này hèn gì mấy chị gội đầu ngày trước chạy đâu hết cả rồi... Chậm vài giờ nữa thì…chỉ có ngồi bên bờ để gỡ vắt, mấy chú lính vội vã...leo cầu khỉ:
Chúng tôi đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy mấy Ẻm xinh như mộng mà bác
MaiXuricop đã chụp ở trên. Gặp mỗi em bé, sau cơn mưa rừng, đứng cạnh nhà chào đón. Suối ở sau nhà và suối ở trước nhà em... Thôi chụp cho em một tấm để làm kỷ niệm. Nhìn thấy ảnh mình trong máy, em cười , sáng cả một góc rừng...
Và các hình ảnh sinh thái này...gắn bó với sự nghiệp của chúng em lắm, các bác ợ.....