Tôi rất tán thành ý kiến của bác ViHa. Buồn da diết bởi tỷ số NGA thua 3:0 quá đậm (đến mức sáng nay đi làm mà người uể oải chẳng muốn làm gì), nhưng thôi, trình độ của bóng đá Nga đến đấy là đúng rồi. Và giả sử ARSHAVIN được sang chơi ở Barcelona, cũng rất khó được vào đội hình chính, giống như mấy cầu thủ Liên Xô ngày xưa (ví dụ cầu thủ Betsonov rất nổi ở Cup Thế giới, nên được mời ra nước ngoài thi đấu, nhưng thi đấu vài trận là bộc lộ rõ không đạt yêu cầu, thế là toàn phải ngồi ghế dự bị, cuối cùng thì bị thanh lý hợp đồng trước hạn), đó chính là 1 ví dụ về trình độ còn đang rất khiêm tốn của bóng đá Nga hiện nay. Đành hy vọng 5, 10 năm nữa vậy. Bóng đá nước nào cũng muốn tiến lên, tuy nhiên Nga hãy cố gắng tiến nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách. Và rồi sẽ đến 1 ngày vinh quang như 48 năm trước: Đăng quang ngôi Vô địch châu Âu 1 cách xứng đáng và đầy thuyết phục, chứ không phải ăn may. Ngày đó dù còn lâu hay rất lâu thì trái tim tôi vẫn mãi mãi đồng hành với các thăng trầm của bóng đá NGA nói riêng, cả nước Nga nói chung !
Thay đổi nội dung bởi: NgoVu, 27-06-2008 thời gian gửi bài 22:51
|