Trận chung kết EURO lần này sẽ là trận chung kết trong mơ giữa hai trường phái bóng đá kỹ thuật, hoa mỹ của TBN và khoa học, chặt chẽ của đội Đức. Rất tiếc người Nga không đi tiếp được nhưng đấy cũng là kết cục hợp lý khi người TBN đã có một trận đấu tốt hơn cả về chiến thuật, kỹ thuật và sự khát khao chiến thắng.
Có những HLV luôn luôn là người về thứ hai như ông Afred Riedl khi huấn luyện đội tuyển Việt Nam, có HLV chỉ luôn là người thứ 4 như ông Guss Hiddink (đội tuyển Hà Lan, Hàn quốc, và bây giờ là Nga).
Đội Nga trong kỳ này đã làm được nhiều thứ, nhưng thật ra họ vẫn chưa đủ các yếu tố để trở thành "người lớn". Hy vọng với giàn cầu thủ này họ sẽ có kết quả tốt hơn trong kỳ WC 2010 tại Nam Phi.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la
|