View Single Post
  #375  
Cũ 26-06-2008, 21:22
NgoVu NgoVu is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2008
Bài viết: 3
Cảm ơn: 28
Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài đăng
Default

Trích:
HvTút viết Xem bài viết
Cả bạn ViHa lẫn bạn Snhezhinka đều có ý đúng. Hôm qua mình định theo chân ViHa hạ cánh, nhưng bây giờ nghĩ lại mình quyết định chỉ hạ thấp độ cao, tức là không dám bay tít lên mây như MiC 29, mà chỉ bay là là ngọn cỏ - kiểu như tàu lượn thôi!
Tớ chưa biết có đủ "nghị lực" để xem hết trận không. Tất nhiên nếu Nga ào ào xuống bóng như vũ bão thì không thể đi ngủ được rồi, nhưng trường hợp xấu nhất, Nga bị ép sân, khéo tớ tắt TV. Chỉ có điều chắc chắn là phải xem phần đầu trận đấu, đặc biệt mỗi lần nghe Quốc ca Nga cất lên, cả người tớ cũng rung lên loạn nhịp các bác à. Thì ngay chính HIDDINK cũng vừa phải thú nhận (trong bài dịch dài ở trên) là không hề hát Quốc ca Hà Lan, mà lại thích Quốc ca NGA đó thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn