Dự thi nên háo hức biết điểm. Tranh thủ nghỉ trưa đáo qua xem có được giọt cafe nào không đây (viết chữ cafe kiểu này cứ sợ luống cuống nhầm viết sai sang chữ khác thì chết!).
Kính bác TLV, Chưa thể xong đợt 1 này được đâu nhé (Bác được nhất rồi nên chỉ muốn kết thúc cho "êm giải thưởng" đi thôi, đúng không?)
Bác Cá à (học tập cái nói tắt của bác Rừng tí cho vui!): Đúng là Ban Bánh khảo! Làm việc thế này phải có thêm ít nước La Vie nữa chứ cafe không thì hay sai lắm đây! Đề nghị bác xem lại khiếu nại của bác Chaika!!!!!!!!(và được "người trong cuộc -bác phucanh" ủng hộ hoàn toàn kia kìa)
Đúng là không phải 100% cái bánh mí nhưng cũng ít ra được nửa tách cafe chứ nhỉ (Cứ ừ đi một cái, bác! Bác có phải "chi" đâu, bác hongducanh cơ mà!).
@Bác Phucbontu08 thân mến: Tôi nói là" Xin các bác một tràng vỗ tay cho phương án chính xác nhất" chứ có phải tôi tự tin nói là phương án của chúng tôi là chính xác nhất đâu. Ờ.....
|